Chiều đợi bão

Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

CHIỀU ĐỢI BÃO

Ta như chú gà con

Trong chiếc lồng trời đất

Ta như chiếc lá mùa thu

Còn sót lại trên cành

Chờ tiếng chim gù trong bão

Như con kiến

Đang bò trong chảo

Như dòng sông

Sắp cạn mạch nguồn

Cảm xúc vẫn trào tuôn

Bàn phím gõ không còn theo kịp

Như cây cầu

Động đất, sóng thần gãy nhịp

Chờ đò sang

Khản cổ gọi đò ơi

Nhìn tháng năm trôi

Ngắm vật đổi sao dời

Nhìn lục súc tranh công

Ngắm âm dương nhập nhòa, sáng tối

Nhìn vong nhân chạy tội

Ngắm âm binh tràn ngập cõi người

Chợt nhớ nụ cười

Vô vi trên môi người thuở trước

Đi loanh quanh trong làng thương nước

Bao phen dâu bể, bể dâu

Dừng chân thong thả buông câu

Chỉ mong mây ở trên đầu ngừng trôi ...

H-T-N

3-12-2019

Rút từ ĐẾM BƯỚC MÙA ĐI

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/chieu-doi-bao-77183