Chiều nay Ngọc Trinh tiếp tục ra tòa 'tìm công lý'

Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ diễn viên Ngọc Trinh kiện Nhà hát kịch TP.HCM vào lúc 14 giờ chiều nay (23.4).

Diễn viên Ngọc Trinh và giấy triệu tập của tòa án - Ảnh: Tiểu Vũ/ghép

Vào lúc 14 giờ chiều nay (23.4) Tòa án Nhân dân TP.HCM (TAND) sẽ mở phiên xét xử vụ diễn viên Ngọc Trinh kiện Nhà hát kịch TP.HCM đòi bồi thường 300 triệu đồng. Bên nguyên đơn Ngọc Trinh cáo buộc nhà hát đã vi phạm hiệp đồng dẫn đến thiệt hại về tinh thần cũng như vật chất.

Đây là lần thứ 5 diễn viên Ngọc Trinh và Nhà hát kịch TP.HCM phải đối mặt tại tòa. Khác với các phiên tòa dân sự trước đó do TAND Q.1 thụ lý, vụ kiện đã được chuyển cho Tòa kinh tế TP.HCM giải quyết.

Diễn viên Ngọc Trinh

Trước đó vào ngày 23.3 Tòa kinh tế TP.HCM đã triệu tập nguyên đơn Ngọc Trinh và bị đơn Nhà hát kịch TP.HCM để xét xử, nhưng phiên tòa đã bị hoãn do đại diện của nhà hát xin phép vắng mặt.

Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới xung quanh vụ kiện, diễn viên Ngọc Trinh cho biết: "Sự việc này kéo dài đã 4 năm. Đến thời điểm này, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn có sự dây dưa thêm về thời gian nữa. Nhưng rất nhiều lần, khi được TAND quận 1 mời cả hai bên lên để phân xử, phía Nhà hát Kịch TPHCM đều vắng mặt. Tôi mong vụ kiện nhanh chóng được giải quyết dứt điểm trong năm nay, để tôi có thể lấy lại giấy phép tổ chức biểu diễn 6 vở kịch mà tôi đã đầu tư dàn dựng, biểu diễn và nhận được sự đền bù thiệt hại về kinh tế... Hành trang của tôi khi lên tòa chỉ có sự thật đem theo bên mình và niềm tin sẽ tìm được công lý”.

Giấy triệu tập của TAND TP.HCM

Diễn viên Ngọc Trinh chia sẻ thời gian qua chị rất buồn nhưng vẫn luôn tự động viên mình phải tự tin, phải cố gắng, cứng rắn hơn. Là phụ nữ nên nhiều lúc rất chạnh lòng vì do không muốn hơn thua mà chỉ muốn tìm lại sự công bằng cho mình. Sau một thời gian dài, khi sự việc lắng bớt độ nóng, giờ Ngọc Trinh bình tĩnh hơn để xử lý công việc xã hội lẫn nghệ thuật một cách thấu đáo.

Ngọc Trinh bật khóc tại phiên tòa sơ thẩm hồi năm 2017

“Tôi rút ra được những kinh nghiệm làm nghề rất quý giá. Tôi nghĩ, trước đây, khi hai bên có sự xung đột, giá như cùng nhẹ nhàng hơn, hiểu nhau hơn, không kích động thì sự việc sẽ được giải quyết êm đẹp.

Thời điểm đó với tôi, khi đầu tư vào sân khấu, tôi đã hy sinh rất nhiều, bỏ các vai diễn phim ảnh, truyền hình, show diễn… để toàn tâm lo cho sân khấu. Tôi đã trăn trở cho dự án sân khấu suốt nhiều năm với bao lo toan, tính toán chuyện thua lỗ, tìm kiếm kịch bản, xây dựng dàn diễn viên nòng cốt… thế nên, khi sự việc xảy ra, tôi bị sốc nặng, tôi như rơi xuống vực, cảm thấy mình đang mất tất cả. Phải chi có ai đó chia sẻ, kéo giảm độ sốc của tôi lại, mọi chuyện chắc sẽ không như ngày hôm nay” – Ngọc Trinh nói.

Diễn biến vụ Ngọc Trinh kiện Nhà hát kịch TP.HCM

Như báo Một Thế Giới đã có loạt bài trước đó, vụ kiện của diễn viên Ngọc Trinh với Nhà hát kịch TP.HCM có nguyên nhân bắt đầu từ năm 2014. Vào thời điểm đó nhà nước khuyến khích việc xã hội hóa nghệ thuật sân khấu với phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm". Theo phong trào, diễn viên Ngọc Trinh cùng nhóm kịch của mình ký kết hợp đồng hợp tác với Nhà hát kịch TP.HCM để tham gia đầu tư xây dựng các vở diễn. Đó cũng là thời điểm nhà hát do nghệ sĩ Khánh Hoàng (tên thật là Trần Khánh Hoàng) làm giám đốc. Sau khi hợp đồng được ký kết, Ngọc Trinh cùng nhóm kịch của mình đã bỏ tiền của, công sức đầu tư thực hiện 6 vở kịch tại rạp Công Nhân, rạp này cũng do Nhà hát kịch TP quản lý.

Đến tháng 10.2014 nghệ sĩ Khánh Hoàng xin thôi việc vì lý do sức khỏe. Tiếp quản và điều hành nhà hát sau khi nghệ sĩ Khánh Hoàng nghỉ việc là nghệ sĩ Quý Bình, Phó giám đốc. Tuy nhiên chỉ một tháng sau đó, ông Quý Bình đã chấm dứt hợp đồng hợp tác với nhóm kịch của nghệ sĩ Ngọc Trinh. Điều đó đồng nghĩa với mọi đầu tư tiền bạc và công sức cho các vở diễn của Ngọc Trinh đều bị mất trắng.

Theo nghệ sĩ Ngọc Trinh, do đột ngột dừng hợp đồng biểu diễn nên con số thiệt hại của nhóm kịch do chị phụ trách là khá lớn. Chưa nói đến công sức, số tiền Ngọc Trinh bỏ ra để đầu tư dàn dựng luyện tập cho 6 vở diễn lên đến 450 triệu đồng. Trong đó số tiền Ngọc Trinh bỏ tiền túi ra để mua kịch bản là 20 triệu đồng. Chưa kể đến các chi phí mà Ngọc Trinh phải giao cho nhà hát để trả cho các diễn viên tham gia diễn kịch cũng lên đến con số gần 100 triệu đồng. Ước tính tổng cộng số tiền mà Ngọc Trinh đầu tư vào nhà hát lên đến 566 triệu.

Cho rằng mình là người bị hại, Ngọc Trinh đã làm đơn gửi Sở VH-TT TP.HCM yêu cầu sở can thiệp để Nhà hát kịch TP.HCM giải quyết đền bù phần thiệt hại của mình. Tuy nhiên, yêu cầu của Ngọc Trinh đã không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 22.6.2017, TAND Q.1 quyết định đem vụ kiện ra xét xử, thế nhưng do phía đương sự bên Nhà hát kịch TP.HCM vắng mặt không có lý do nên phiên tòa tạm thời bị hoãn. TAND Q.1, TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm ngày 30.6.2017.

Ngày 4.7.2017: Ngọc Trinh rút yêu cầu bồi thường tiền làm kịch tết 2015 (20 triệu đồng).

Ngày 7.7.2017: Viện kiểm sát đề nghị Nhà hát kịch TP.HCM bồi thường tổn thất cho diễn viên. Ngọc Trinh xin rút khoản yêu cầu bồi thường bù lỗ diễn viên hơn 90 triệu đồng.

Ngày 11.7.2017: TAND Q.1 buộc Nhà hát kịch TP.HCM bồi thường cho diễn viên Ngọc Trinh 233 triệu đồng. Tuy nhiên Nhà hát kịch TP.HCM đã không chấp nhận và tiếp tục kháng án

Ngày 29.3.2018, phiên phúc thẩm bị hoãn xử với lý do bị đơn là Nhà hát kịch TP.HCM vắng mặt.

Ngày 23.4 TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ kiện

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/chieu-nay-ngoc-trinh-tiep-tuc-ra-toa-tim-cong-ly-86664.html