Chiêu 'thoát xác' của băng nhóm trong vụ nửa tấn ma túy ketamine vừa bị bắt

Liên quan vụ nửa tấn ketamine vừa bị bắt, thông tin ban đầu được biết, nhiều đối tượng trong đường dây này không quen biết nhau, chỉ đảm nhận 1 khâu riêng, xong nhiệm vụ là 'biến mất', vì thế việc phá án gặp rất nhiều khó khăn.

Tang vật ma túy ketamine bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tang vật ma túy ketamine bị lực lượng chức năng thu giữ.

Bộ Công an vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an TP.HCM, Công an Bình Dương, Hải quan triệt phá đường dây ma túy khủng, thu giữ nửa tấn ketamine, trị giá lên tới khoảng gần 500 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia này hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Lãnh đạo cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (bộ Công an) cho biết, đường dây buôn bán vận chuyển ma túy này xuất phát từ nước ngoài, được các đối tượng người nước ngoài điều hành. Bọn chúng đưa ma túy vào Việt Nam làm địa bàn trung chuyển, để từ đó mang ma túy sang nước thứ ba.

Chính vì vậy, lực lượng của bộ Công an đã phối hợp với hải quan làm công tác trinh sát, song song lập chuyên án để cùng theo dõi, điều tra.

Thông tin ban đầu cho thấy, một số đối tượng trong đường dây này hoạt động đơn tuyến, thực hiện nhiệm vụ từng công đoạn khác nhau, xong nhiệm vụ là ẩn tung tích, có khi “biến mất” một thời gian rồi mới xuất hiện.

Những đối tượng này chủ yếu được phân công vận chuyển, giao, nhận ma túy. Bọn chúng không hề biết thông tin cá nhân của nhau, chỉ liên lạc với người chỉ đạo và nhận biết nhau theo “ám hiệu”.

Các “ông trùm” người nước ngoài thích sử dụng những “mắt xích” theo kiểu bí ẩn như thế để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Hơn nữa, giả sử nếu một “mắt xích” gặp phải vướng mắc gì đó hoặc bị lộ thì những “mắt xích” còn lại vẫn là “ẩn số”. Điều đó cho thấy mức độ tinh quái của các “ông trùm” đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Đối tượng Jhu Minh JYun (áo phông trắng) bị bắt quả tang cùng khoảng nửa tấn ketamine.

Một nguồn tin cho hay, khi vận chuyển ma túy trên địa bàn TP.HCM trong quá trình đem đến kho cất giấu, các đối tượng để ma túy trên xe tải được hóa trang giống như xe chở hàng hóa vào siêu thị. Tuy nhiên, khi đến trước cửa siêu thị, nhóm chở “hàng” cứ để cả xe và “hàng” tại đây, rồi “biến mất”. Sau đó, lại có nhóm khác ra tiếp nhận, lái xe đến một địa điểm khác…

Chính vì bọn chúng cứ thay đổi liên tục như vậy nên công tác trinh sát, bám theo dấu vết của các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chia sẻ: “Có những lúc, việc đeo bám gặp vô vàn khó khăn. Đối tượng nghi vấn bỗng dưng mất hút khoảng nửa tháng, tưởng chừng như vụ án đi vào ngõ cụt”.

Thế nhưng, với quyết tâm triệt phá bằng được đường dây buôn bán vận chuyển ma túy nói trên, các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án đã không quản ngày đêm khó khăn, vất vả thu thập tài liệu, dấu vết liên quan đến các “mắt xích” quan trọng trong đường dây.

Cuối cùng, sau nhiều tháng trời ròng rã đeo bám, trinh sát đã dựng lên được tên tuổi của một số đối tượng, tìm ra “hang ổ” nơi chúng cất giấu ma túy.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt giữ các đối tượng gồm: Liu Ming Yang (34 tuổi, người Đài Loan - Trung Quốc); Jhu Minh Jyun (32 tuổi, người Đài Loan); Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, người Đài Loan, trú tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) và Tô Gia Mỹ (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại quận 5, TP.HCM). Trong đó, bước đầu xác định, Liu Ming Yang có vai trò chủ mưu, điều hành các đối tượng khác.

Nguyễn Hường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chieu-thoat-xac-cua-bang-nhom-trong-vu-nua-tan-ma-tuy-ketamine-vua-bi-bat-a433668.html