Chile 0-3 Peru: Địa chấn ở Arena do Gremio

Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều nhà ĐKVĐ Chile thế nhưng với đấu pháp hợp lý cùng sự hiệu quả của các chân sút, Peru đã tạo nên cơn địa chấn thực sự ở Copa America 2019.

Được đánh giá cao hơn rất nhiều, Chile bước vào trận bán kết 2 của Copa America 2019 với đối thủ Peru bằng sự tự tin cao độ. Tuy nhiên những diễn biến của trận đấu này đã khiến tất cả phải bất ngờ.

Peru đã chứng minh việc họ đánh bại Uruguay và có mặt ở bán kết không hoàn toàn đến từ sự may mắn. Đội bóng của HLV Ricardo Gareca gây bất ngờ cho Chile khi chủ động đẩy cao tốc độ và tấn công phủ đầu.

Peru lần đầu tiên vào chung kết Copa America kể từ năm 1975. (ảnh IT)

Ngay phút thứ 2, Paolo Guerrero đã thoát xuống rất nhanh và chuyền bóng thuận lợi cho Christian Cueva nhưng đáng tiếc cầu thủ mang áo số 8 lại dứt điểm chệch cột dọc. Chile đáp trả bằng cú đặt lòng 1 chạm chệch cột dọc của Aranguiz sau một pha phối hợp như đá tập bên cánh trái.

Thế trận đôi công được cả hai đội duy trì trong những phút sau đó dù cả hai đều là những tập thể vốn nổi tiếng về lối chơi thực dụng. Và trong thế trận đó Peru là người tỏ ra xuất sắc hơn. Từ tình huống tấn công nhanh, Flores dứt điểm chéo góc cận thành sau đường tạt bóng khó chịu của Carrillo. Dù có khiếu nại của Chile về việc Flores đã việt vị khi ghi bàn nhưng tổ trọng tài với sự trợ giúp của công nghệ VAR đã công nhận bàn mở tỷ số cho Peru.

Sau bàn thua, Chile không cho thấy sự khác biệt trong lối chơi, khi tuyến giữa hoàn toàn bị bẻ gãy bởi sự cơ động của Peru. Trong khi đó, với sức trẻ cùng sự hiệu quả trong những pha lên bóng lại giúp Peru tiếp tục có được lợi thế dẫn bàn. Phút 38, thủ thành Arias mắc sai lầm khi băng ra quá xa khung thành để Andre Carrillo có bóng và tạt vào trong để tiền vệ Yoshimar Yotun thực hiện pha khống chế gọn gàng và dứt điểm vào khung thành trống từ ngoài vòng cấm.

Bị dẫn hai bàn, Chile càng lúng túng hơn. Họ lao vào những pha tranh chấp sức mạnh thay vì sử dụng tốc độ và kỹ thuật của Alexis Sanchez hay Eduardo Vargas. Tuy nhiên, mọi chuyện có lẽ sẽ tích cực hơn với đoàn quân của Reinaldo Rueda nếu như cú ra chân cận thành của Jose Fuenzalida trong một tình huống phạt góc cuối hiệp một không bị thủ môn Pedro Gallese cản phá xuất sắc.

Chile dâng cao đội hình để tìm bàn thắng trong hiệp hai nhưng may mắn một lần nữa lẩn tránh họ. Vargas băng cắt và đánh đầu đầy kỹ thuật, đưa bóng qua tầm với của Gallese nhưng trúng cột dọc. Ở khung thành bên kia, Yotun cũng bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi sút lên trời sau đường chuyền ngang của Cueva.

Mải mê dâng cao tấn công mà không thể có bàn thắng, Chile nhận cái kết đắng ở phút bù giờ thứ 2, khi đội trưởng Guerrero phá bẫy việt vị thành công trước khi loại bỏ thủ thành Arias và ghi bàn thắng thứ 3 cho Peru, qua đó đặt dấu chấm hết cho nhà ĐKVĐ.

Phút 90+5, Chile được hưởng quả đá phạt 11m sau khi trong tài sử dụng công nghệ VAR. Tuy nhiên, trên chấm đá phạt, Vargas thực hiện quả panenka rất thiếu trách nhiệm và bị thủ thành Galesse bắt gọn.

Chung cuộc, Peru giành chiến thắng với tỉ số 3-0 để lần đầu tiên có mặt ở chung kết Copa America kể từ năm 1975. Đây là một kết quả có phần bất ngờ nhưng lại cực kì xứng đáng với những nỗ lực của họ. Trong khi đó, Chile chính thức trở thành cựu vương và chỉ có thể tự trách chính mình bởi công hay thủ đều chơi quá tệ.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chile-0-3-peru-dia-chan-o-arena-do-gremio-93345.html