Chim bay, họa tới

Một buổi sáng đầu tháng 5- 2014, Nguyễn Đình Quý (1986, trú xã Thịnh Lộc, H. Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vác súng hơi ra bãi cây phi lao giáp ranh giữa xã Thịnh Lộc và xã Cương Gián, H. Nghi Xuân để bắn chim, mà không ngờ rằng đó là thời điểm khởi đầu một tai vạ. Khi một chú chim đậu trên cành cây cao đang nằm trong tầm ngắm bắn của Quý thì bỗng nhiên bật lên một tiếng 'xẹt'. Chú chim bay đi mất! Thì ra, ở phía bên kia, anh Hồ Văn Hiếu (1977, trú xã Cương Gián) cũng cùng ngắm bắn chú chim đó. Nhưng đó là cú bắn kiểu 'đuổi chim'. Tiếc hùi hụi vì hụt miếng mồi ngon, Quý buông lời trách móc anh Hiếu. Nghĩ là chim trên trời ai bắn chả được, cớ gì trách nhau nên anh Hiếu vặc lại. Cuộc cãi vã xảy ra càng lúc càng căng, đỉnh điểm là anh Hiếu giơ súng dọa đòi bắn Quý, khiến Quý phải thối lui, ôm hận trong lòng.

Hai bị cáo Quý và Bích tại phiên tòa.

Ấm ức về việc bị đe dọa, Quý móc điện thoại gọi cho anh rể là Võ Hồng Bích (1976, cùng trú xã Thịnh Lộc) kể lại câu chuyện và nhờ đến hỗ trợ đánh dằn mặt đối thủ. Chả mấy khi em vợ cầu cứu, Bích phóng xe ra trợ giúp.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, mất hứng thú “săn” chim, anh Hiếu vác súng lên xe nổ máy chạy về nhà. Tuy nhiên, khi về đến đoạn khe nước giáp ranh giữa 2 xã thì bị Bích chặn xe lại. Cuộc xung đột lại nổ ra, vẫn soạn bài cũ, anh Hiếu giương súng lên dọa bắn nếu Bích tiếp tục chặn đường. Thấy anh rể bị dọa, Quý chạy đến cầm gậy đánh liên tiếp vào chân, tay và sườn bên trái của anh Hiếu, còn Bích giằng được súng, cầm phía nòng đánh lại anh Hiếu. Cuộc “tập kích” liên hoàn của anh em Bích, Quý khiến anh Hiếu mất khả năng tự vệ, ôm đầu chịu trận. Sự việc chỉ dừng lại khi có người qua đường can ngăn. Nhận thấy mình quá tay, 2 anh em Bích, Quý nhanh chóng đưa anh Hiếu đến Trạm Y tế xã Cương Gián để sơ cứu vết thương.

Sau khi được sơ cứu, anh Hiếu được người nhà chuyển ra các bệnh viện ở Nghệ An, rồi Hà Nội điều trị. Đến ngày 20-5-2014 thì xuất viện về nhà, sức khỏe dần ổn định. Đến ngày 20-1-2017, anh Hiếu bất ngờ bị tử vong do đột quỵ.

Sau đám tang Hiếu, cho rằng cái chết của em trai xuất phát từ trận đòn của 2 anh em Bích và Quý cách đó 3 năm, anh Hồ Văn Phông (anh trai Hiếu) đã làm đơn kiến nghị gửi lên Cơ quan CSĐT CAH Lộc Hà, yêu cầu điều tra, xử lý những người trực tiếp gây thương tích cho em trai mình.

Vào cuộc điều tra, căn cứ vào các tình tiết, chứng cứ, kết luận pháp y của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Cơ quan CSĐT CAH Lộc Hà xác định: Do mâu thuẫn trong lúc bắn chim nên Nguyễn Đình Quý và Võ Hồng Bích đã dùng gậy gỗ phi lao, báng súng đánh anh Hồ Văn Hiếu gây đa chấn thương, tổn hại sức khỏe 24%.

Ngày 29-5, TAND H. Lộc Hà đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với 2 bị cáo Nguyễn Đình Quý và Võ Hồng Bích. Trước bục xét hỏi, 2 bị cáo Quý và Bích thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và tỏ rõ sự ăn năn hối cải. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Quý 30 tháng tù giam, Võ Hồng Bích 24 tháng tù giam; đồng thời buộc cả hai phải bồi thường 90,7 triệu đồng cho gia đình bị hại.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_190255_chim-bay-ho-a-to-i.aspx