Chìm nghỉm tại White Hart Lane, Chelsea chỉ còn hơn M.U 1 điểm

(Bongda24h) - Vào trận với mục tiêu phải thắng để tái lập khoảng cách 4 điểm với M.U nhưng cuối cùng thì Chelsea lại bị khuất phục bởi một Tottenham đang đạt được sự thăng hoa ở cả tinh thần lẫn phong độ. Hai bàn thắng của Jermain Defoe và Gareth Bale đã nhấn chìm The Blues tại sân White Hart Lane. Chỉ kịp gỡ lại 1 bàn ở phút bù giờ thứ 2, Chelsea chịu thua 1-2 và đã tự đánh rơi lợi thế của mình khi chỉ còn hơn M.U đúng 1 điểm duy nhất khi mùa giải vẫn còn 3 vòng đấu ở phía trước.

Tottenham bước vào trận đấu với Chelsea ở vòng 35 sau khi có được một chiến thắng tuyệt vời trước Arsenal ở trận đấu bù vòng 34 hồi giữa tuần. Đó là lần đầu tiên Spurs vượt qua được Arsenal trong khuôn khổ giải Ngoại hạng kể từ tháng 11/1999. Với sự hưng phấn sau thắng lợi ấy và tin vui từ thất bại của Man City trước M.U, thầy trò HLV Harry Redknapp bước vào trận đấu với Chelsea với khát khao giành trọn vẹn 3 điểm để chiếm lĩnh vị trí thứ 4 trên BXH. Thực tế là đội chủ nhà đã nhập cuộc rất nhanh với một quyết tâm thi đấu được thể hiện trong từng đợt lên bóng. Trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu, những chiế áo trắng đã tràn sang phần sân của đội khách một cách ào ạt và tái hiện được một tinh thần thi đấu giống như họ đã từng có trước Arsenal ít ngày trước. Chelsea không phải là một đội bóng dễ bị ép sân nhưng rõ ràng là đội khách đã không kịp điều chỉnh trước sự nhập cuộc mạnh mẽ của đội chủ nhà. Tottenham liên tục tạo được những tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Petr Cech. Đáng kể nhất là pha dứt điểm cận thành của David Bentley nhưng hậu vệ Chelsea đã kịp xoài người cản phá hay như pha thoát xuống giữa 2 hậu vệ đối phương của Jermain Defoe nhưng anh lại không thể dứt điểm vì bị theo kèm quá chặt. Chính việc tạo được sức ép đáng kể về phía khung thành của Chelsea đã giúp Tottenham có cơ hội để mở tỷ số ở phút 15. Tuy nhiên, phải thấy rằng Spurs đã có những may mắn nhất định ở tình huống này. Trong một nỗ lực cản phá, đội trưởng John Terry của Chelsea bị thổi phạt vì lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Thế nhưng, những pha quay chậm của truyền hình cho thấy bóng dường như không hoàn toàn chạm vào tay của Terry. Mặc dù vậy, quyết định của trọng tài Phil Dowd là không thể thay đổi và Defoe đã bình tĩnh hạ gục thủ thành Cech trong pha đối mặt từ khoảng cách 11m. Defoe mở tỷ số cho Tottenham sau pha sút phạt 11m thành công. Trong những phút tiếp theo, tuyến giữa của Tottenham tiếp tục cho thấy sự cơ động và năng nổ so với những cầu thủ tiền vệ của đội khách. Sự cơ động của Gareth Bale và David Bentley ở hai cánh cùng khả năng tổ chức và đánh chặn của Luka Modric và Tom Huddlestone ở trung lộ giúp Tottenham có những thời điểm có thời gian kiểm soát bóng lên tới 66%. Với một hàng tiền vệ như vậy, các tiền đạo Roman Pavlyuchenko và Defoe thường xuyên được tiếp bóng để có cơ hội dứt điểm. Phút 25, Pavlyuchenko thậm chí suýt chút nữa đã nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội chủ nhà sau khi thoát khỏi sự theo kèm của Terry và tung ra cú sút hiểm hóc về góc cao khung thành Chelsea. Nếu không có sự cảnh giác của Cech, The Blues đã bị dẫn 0-2. Tottenham tiếp tục chơi tốt trong những phút tiếp theo. Phút 30, Modric đi bóng lắt léo qua các hậu vệ Chelsea rồi căng ngang vào cho Bentley. Tiền vệ từng được coi là người kế nghiệp David Beckham ở đội tuyển Anh nhận bóng ở tư thế khá thuận lợi nhưng lại bị "lệch thước ngắm" trong pha xử lý cuối cùng. Trái bóng từ chân anh không tìm vào khung thành của Chelsea mà đi thẳng ra ngoài một cách khá đáng tiếc. Hơn nửa giờ thi đấu trôi qua và Chelsea vẫn bị đối phương lấn lướt. Nếu để thua trong trận đấu này, The Blues sẽ chỉ còn hơn M.U duy nhất 1 điểm và tự đánh mất lợi thế tuyệt vời mà họ đang có. Carlo Ancelotti tất nhiên không muốn điều đó xảy ra và ông buộc phải có những điều chỉnh dù thời gian thi đấu vẫn còn rất nhiều. Phút 33, John Obi Mikel được cho ra nghỉ và người vào thay anh là Michael Ballack. Có lẽ Carletto hy vọng khả năng tổ chức và đọc trận đấu của đội trưởng đội tuyển Đức sẽ giúp Chelsea dần dần lấy lại thế trận. Phút 38, tưởng chừng như sự điều chỉnh nhân sự của Ancelotti đã ngay lập tức cho kết quả tích cực khi Florent Malouda thoát xuống để đối mặt với thủ môn Heurelho Gomes rồi làm tung lưới Tottenham bằng một cú ra chân quyết đoán. Tuy nhiên, không có pha ăn mừng bàn san bằng tỷ số nào cho Chelsea vì trọng tài đã thổi phạt việt vị Malouda. Những pha quay chậm lại tình huống này cũng cho thấy tuyển thủ Pháp đã đứng cao hơn tất cả các hậu vệ của Tottenham. Các CĐV của Chelsea được một phen mừng hụt. Bale tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham. Và sau khi mừng hụt thì họ lo lắng thực sự. Chỉ 1 phút trước khi hiệp một kết thúc, Bale có một pha đi bóng tuyệt vời bên cánh trái theo hướng tấn công của đội chủ nhà rồi khéo léo lừa qua Paulo Ferreira trước khi tung ra một cú dứt điểm hiểm hóc vào góc gần. Dù đã bay người hết cỡ nhưng thủ thành Cech cũng đành bất lực nhìn trái bóng nằm gọn trong lưới. 2-0 cho Spurs. Tỷ số này đáng ra có thể chỉ là 2-1 nếu thủ môn Gomes không xuất sắc tung người cản phá pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm của Frank Lampard trong những giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Vận đen tiếp tục đeo bám Chelsea ngay khi hiệp hai chuẩn bị bắt đầu. Để tạo nên những thay đổi trong 45 phút tiếp theo, HLV Ancelotti tung liền Nicolas Anelka và Branislav Ivanovic vào sân thay cho Joe Cole và Ferreira. Tuy nhiên, khi 2 sự thay đổi lực lượng này vừa chính thức được thực hiện xong thì Drogba lại bị đau khi mà Chelsea còn chưa kịp phát bóng để bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai. Vì The Blues đã thay đủ 3 người nên Drogba buộc phải thi đấu tiếp ngay cả trong trường hợp chấn thương của anh trở nên nặng hơn. Đó là thiệt thòi lớn đối với Chelsea và những pha dứt điểm thiếu lực sau đó của Drogba là minh chứng cho điều này. Trong khi còn chưa kịp tạo nên những pha bóng đủ để làm nên sự khác biệt thì Chelsea lại suýt chút nữa phải nhận thêm một bàn thua ở phút 50. Nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Defoe thoăn thoắt lao xuống đối mặt với thủ môn Cech rồi tung ra cú dứt điểm căng. Chỉ có sự xuất thuần của thủ thành người CH Czech mới cứu cho đội khách một bàn thua. Ngay sau đó, tới lượt Pavlyuchenko có cơ hội nhưng cú sút từ sát vòng cấm địa của anh lại đi thiếu chính xác. Không thể có được thế trận như ý và phải đối mặt với nguy cơ để thua tại White Hart Lane, Chelsea bắt đầu có những dấu hiệu mất bình tĩnh. Phút 55, những pha vào bóng quyết liệt và đầy sức mạnh của các cầu thủ chủ nhà đã khiến những cái đầu nóng bên phía đội khách phát hỏa. Những bóng áo xanh và áo trắng lao vào nhau và có lẽ chỉ cần thêm một động tác thiếu kiềm chế nữa thôi là bạo lực sẽ xảy ra. Tuy nhiên, sự can thiệp kịp thời của trợ lý trọng tài và trọng tài chính Dowd đã làm hạ nhiệt những cái đầu nóng. Hai chiếc thẻ vàng lần lượt được rút ra để dành cho Deco và Huddlestone. Trong những phút tiếp theo, Chelsea rất nỗ lực tổ chức lên bóng để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, việc phải chơi 3 trận liên tiếp chỉ trong 7 ngày đã bào mòn thể lực của một đội bóng có độ tuổi trung bình khá cao như The Blues. Trước một đối thủ được chơi trên sân nhà và có thể lực tốt như Tottenham, Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực tổ chức những đợt tấn công đường nét và bài bản đủ để chọc thủng lưới thủ môn Gomes. Pha vào bóng này của Terry đối với Bale đã khiến ảnh phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Và khi vẫn còn đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng thì Chelsea lại càng lún sâu hơn vào khó khăn với chiếc thẻ đỏ của đội trưởng Terry ở phút 64. Trong một nỗ lực truy cản pha đi bóng của Bale, thủ quân của đội khách đã phạm lỗi nặng và trọng tài Phil Dowd không ngần ngại rút ra chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho anh (thẻ vàng đầu tiên dành cho lỗi để bóng chạm tay trong hiệp một). Như vậy, kể từ phút 64, Chelsea chỉ còn lại 10 người ở trên sân trong tình thế bị dẫn trước với tỷ số 0-2. Suýt chút nữa cách biệt tỷ số kể trên đã được nới rộng ở phút 74 nếu thủ môn Cech không thể hiện đẳng cấp của mình một cách kịp thời. Trong một tình huống tổ chức đá phạt trực tiếp của Tottenham, trái bóng đập hàng rào bật ra đúng vị trí của Bentley. Cầu thủ này quan sát thấy Cech lên hơi cao nên ngay lập tức tung ra một cú vuốt bóng hiểm hóc. Rất may cho đội khách là thủ thành người CH Czech kịp lùi về và tung người đẩy bóng chịu phát góc. 8 phút sau, Cech tiếp tục thể hiện sự vững chắc của mình khi chiến thắng Bale trong pha đối mặt. Trong một tình huống đối mặt khác ở phút 87, khi Cech không thể chạm vào bóng thì Bale lại dứt điểm đi sạt cột dọc khung thành Chelsea. Nếu may mắn hơn, Tottenham đáng ra phải nới rộng được khoảng cách tỷ số lên thành 3-0 hoặc 4-0. Đặc biệt, Pavlyuchenko tỏ ra quá vô duyên ở trận đấu này khi bỏ qua hàng loạt cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, dù sao thì tiền đạo người Nga cũng sẽ không phải quá day dứt vì Chelsea cũng chỉ kịp gỡ được 1 bàn ở phút 90+2 do công của Lampard và Tottenham vẫn bảo toàn được chiến thắng 2-1 cho tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Để thua 1-2, Chelsea đã tự đánh mất cơ hội duy trì khoảng cách 4 điểm với M.U và chỉ còn hơn M.U duy nhất 1 điểm sau vòng 35. Vẫn còn 3 trận đấu ở phía trước và cơ hội vô địch lại chia đều cho M.U cũng như Chelsea (và có thể là cả Arsenal nữa nếu họ thắng Wigan trong trận đấu lúc 19h30 tối nay). Với Tottenham, chiến thắng với tỷ số 2-1 thứ hai liên tiếp trong các trận derby London giúp họ vượt qua Man City để chiếm vị trí thứ 4 trên BXH và tràn trề hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới. (Tiếp tục cập nhật) Đội hình thi đấu Tottenham:Gomes, Bale, Kaboul, Bassong, Dawson, Assou-Ekotto, Bentley, Huddlestone, Modric, Pavlyuchenko (Crouch 90'+5), Defoe (Gudjohnsen 78'). Chelsea: Cech, Ferreira (Ivanovic 46'), Terry, Alex, Lampard, J.Cole (Anelka 46'), Mikel (Ballack 33'), Malouda, Zhirkov, Deco, Drogba. Hoàng Sơn

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/172/201004/uvovq28725/default.html