Chìm sà lan chở cát trên sông Sài Gòn, 3 người thoát nạn

Chiếc sà lan bất ngờ lật úp trên sông Sài Gòn, thuyền trưởng và hai tài công may mắn thoát nạn.

Theo báo VnExpress, sà lan có tải trọng gần 500 tấn chở cát chạy trên sông Sài Gòn, hướng từ TP HCM về Bình Phước. Khi cách cầu Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương) khoảng 50 m, thuyền trưởng Nguyễn Văn Hai (23 tuổi, quê Long An) cho sà lan cập bến để nghỉ ngơi.

Sà lan chở cát bị chìm trên sông Sài Gòn. Ảnh: Nguyệt Triều/báo VnExpress

Đến rạng sáng 24/4, do thủy triều mạnh đã đẩy sà lan lật ngang, nước tràn vào gây chìm. Thuyền trưởng cùng hai tài công khác trên sà lan đã kịp thời tỉnh giấc nhảy xuống sông, bơi vào bờ thoát nạn.

Theo báo Tiền phong, sau khi gặp sự cố, chủ sà lan đã tự tìm người đến hỗ trợ trục vớt sà lan. Tuy nhiên, do công tác trục vớt khó khăn, chủ phương tiện mới cầu cứu cơ quan chức năng. Do dòng sông nước chảy mạnh nên công tác trục vớt sà lan gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 18h chiều 24/4, công tác trụt vớt sà lan gặp nạn vẫn đang được tiếp tục. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thị xã Thuận An đã điều một cần cẩu loại lớn dùng cẩu trên sông để cẩu. Hiện tại, phần đầu chiếc sà lan đã nổi lên mặt nước.

Lực lượng chức năng cho biết, sự cố dù không gây thiệt hại về người nhưng mất mát tài sản ước tính khoảng 700 triệu đồng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Phương Linh (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/chim-sa-lan-cho-cat-tren-song-sai-gon-3-nguoi-thoat-nan-101261