Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân 'chầu Trời'

Sắp đến ngày cúng ông Công, ông Táo, chợ cá Sở Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) luôn tấp nập người ra vào.

Nằm sát đường vành đai 3 (quận Hoàng Mai, Hà Nội), chợ cá Yên Sở được xem là chợ cá đầu mối lớn nhất Hà Nội. Từ vài ngày trước 23 tháng Chạp, không khí buôn bán sôi động hẳn , đặc biệt là các gian hàng bán cá chép đỏ phóng sinh. Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội 19/1, từ sáng sớm, chợ cá đã nhộn nhịp người ra vào. Các lái buôn từ nhiều chợ nhỏ của Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận như Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam đều đổ về đây.

Hàng chục xe tải lớn nhỏ đổ về chợ. Mỗi ngày, lượng cá tiêu thụ của mỗi hộ kinh doanh khoảng 8-9 tạ.

Cá chép đỏ bán tại chợ Yên Sở chủ yếu được các lái buôn nhập từ Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình… Trong đó, phổ biến nhất là hai loại cá chép ta con nhỏ, thon, màu vàng cam và loại chép đỏ, vây cờ với giá bán giao động từ 130 – 150 nghìn đồng/kg.

Theo các tiểu thương tại chợ này, năm nay hàng cá bán khá chạy. Giá cả cũng có chút nhỉnh hơn do 3 năm trước người dân nuôi bị lỗ nhiều, năm nay hàng ít hơn nên giá cả cũng vì thế mà đắt hơn.

Một người mua cẩn thận chọn từng con cá. Theo kinh nghiệm của những người bán hàng, mỗi nhà nên mua 3 con cá để cũng ông Công, ông Táo. Vì theo truyền thuyết, mỗi gia đình đều có 3 vị Táo quân cai quản là Thổ Công, Thổ Địa và Thổ Kỳ.

Chợ cá Yên Sở chỉ bán buôn không bán lẻ. Các lái buôn đổ về lấy hàng sau đó tỏa đi kháp các khu chợ bán lẻ trong nội thành Hà Nội, thậm chí nhiều tỉnh lân cận cũng đổ về đây mua cá.

Những người buôn bán ở đây luôn trong tình trạng “luôn chân, luôn tay”. Dù mệt nhưng ai cũng vui vì hàng bán chạy.

Một người dân tranh thủ đi mua cá trước một ngày.

Đào Vân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cho-ca-lon-nhat-ha-noi-nhon-nhip-truoc-ngay-tien-tao-quan-chau-troi-20170119162605266.htm