Chó cắn nát mặt bé 31 tháng tuổi: Chơi cạnh chó con

Theo người nhà của bé Yến, bình thường con chó rất hiền nhưng từ sau khi đẻ thì tính nết trở nên dữ tợn hơn và sẵn sàng tấn công người.

Ngày 6/10/2018, trao đổi với Đất Việt, các bác sĩ công tác tại Khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, sức khỏe của cháu Trần Thị Hoàng Yến (31 tháng tuổi, ngụ xã Nam Sơn, huyện Đô Lương) đã qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, cháu Yên bị nhiều vết thương hở ở vùng mặt gây mất thẩm mỹ nên còn phải trải qua thêm nhiều cuộc tiểu phẫu nữa.

"Có thể khuôn mặt của bé sẽ được trở lại gần như lúc đầu nếu được điều trị trong thời gian dài với nhiều ca phẫu thuật khác nhau" - một bác sĩ cho biết.

Yến nhập viện lúc 19h ngày 5/10 trong tình trạng chảy nhiều máu ở vùng mặt, có vết thương lộ xương. Đặc biệt ở vùng mắt trái của Yến đã mất hết tổ chức da, thịt.

Nguyên nhân là do Yến bị con chó nhà nuôi tấn công trong lúc chơi gần đàn con của nó.

Bé Yến điều trị trong tình trạng nhiều vết thương hở vùng mặt do bị chó nhà nuôi tấn công (Ảnh PNVN).

Người nhà của Yến cho biết: "Bình thường con chó rất ngoan, hiền nhưng từ sau khi sinh đàn con thì tính tình thay đổi, sẵn sàng tấn công bất cứ người nào. Với người trong nhà, chỉ cần đến gần đàn con là con chó nhe răng ra đe dọa".

Thời điểm xảy ra sự việc, trong gia đình không có ai, bé Yến vô tình chạy lại gần đàn chó con nên bị chó mẹ tấn công. "Sau khi xảy ra sự việc, gia đình không dám giữ lại con chó mẹ đó ở nhà nữa" - người thân của Yến nói.

Vào giữa tháng 7/2018, một bé trai 8 tháng tuổi ở Hà Nội cũng được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng ngừng tim vì bị con chó Ngao Tây Tạng nặng 40kg của gia đình tấn công.

Người nhà của bé trai này cho biết, cháu đang nằm trên võng chơi, không có sự trêu trọc gì nhưng vẫn bị con chó tấn công. Người mẹ của cháu bé thấy vậy chạy tới cứu con cũng bị con chó cắn nhiều vết ở tay.

Đến giữa tháng 8/2018, một người đàn ông 49 tuổi ở Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội cũng bị chó tấn công phải đi cấp cứu trong tình trạng sốc rất nặng do mất máu cấp. Khi đến bệnh viện, người này đã hôn mê sau, huyết áp và mạch ngoại vi không đo được.

Ngoài ra, bệnh nhân có 2 vết thương ở vùng cổ bên phải, mép nham nhở - nằm trên đường đi của bó mạch cảnh (mạch máu chính nuôi não) đang tiếp tục chảy máu.

Gia đình cho biết, trước đây bệnh nhân bị tai nạn giao thông nên cụt chân phải, di chuyển bằng chống nạng. Ngày 19/8, bệnh nhân thấy 2 con chó nhà cắn nhau nên đã cầm nạng can ngăn. Thấy vậy, cả 2 con chó quay lại cắn vào vùng cổ của ông T.

Ông T. tử vong sau thời gian ngắn điều trị ở bệnh viện.

Vân Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/cho-can-nat-mat-be-31-thang-tuoi-choi-canh-cho-con-3366821/