Cho con thành công theo cách của mình

Bố mẹ muốn con không bị áp lực nữa, thay vào đó là được vui vẻ, hạnh phúc từ chính những điều nhỏ bé con làm mỗi ngày. Đó mới là điều giúp con trưởng thành thực sự, không chỉ là kết quả của những kỳ thi. Con hãy tự do theo đuổi ước mơ, những điều con muốn làm và bố mẹ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ con.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Năm nay, Hùng - con trai thứ hai nhà chị Hà thi vào lớp 10. Dù cháu có học giỏi nhưng vợ chồng chị vẫn lo lắng. Không chỉ học ở trường, chị Hà còn cho cháu đi luyện thi ở những trung tâm ngay từ đầu năm lớp 9.

Lịch học dày đặc, kín hết tuần nên Hùng không có thời gian nghỉ ngơi. Mẹ Hùng muốn cậu thi đỗ vào trường chuyên của thành phố. Ngoài việc học, mẹ không cho Hùng làm việc gì. Thấy sự kỳ vọng của mẹ đặt vào mình quá lớn nên Hùng càng cố gắng nhiều hơn.

Một hôm, trong lúc dọn phòng cho con trai, chị Hà vô tình đọc được những dòng nhật ký của Hùng. Nước mắt chị lăn dài trên má. Hóa ra, thời gian gần đây, con trai chị đã rất áp lực trong việc thi cử nhưng vì không muốn làm bố mẹ phiền lòng nên cậu giấu trong lòng.

Đọc những dùng tâm sự của con, chị Hà thấy mình thực sự ích kỷ. Chị muốn con thi vào trường chuyên nhưng con chỉ muốn được học trường gần nhà, để bố mẹ không phải vất vả đưa đón xa, có thời gian nghỉ ngơi. Hùng muốn hàng ngày được giúp đỡ bố mẹ việc nhà, vừa học, vừa được vui chơi cùng các bạn. Lâu lắm rồi, Hùng bỏ lỡ nhiều trận bóng đá mà mình yêu thích, những chuyến đi thiện nguyện cùng mẹ,…

Ước mơ của Hùng là trở thành một giáo viên dạy môn thể chất, bởi Hùng muốn các em nhỏ sau này là học trò của mình sẽ chăm chỉ luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe, bên cạnh việc học hành.

Tối về, thấy mẹ chuẩn bị mâm cơm nhiều món ngon cùng lời dặn: “Từ mai con không cần phải đến trung tâm luyện thi nữa, con cứ ở nhà ôn luyện theo khả năng của mình. Con có thể làm những gì con thích như chạy bộ, đá bóng cùng bạn bè,… Sắp tới, bố mẹ có chuyến thiện nguyện ở Ba Vì, con đi cùng nhé”!”, mẹ nói với Hùng.

“Cuộc đời mỗi người còn nhiều kỳ thi, nhiều thử thách, chông gai lắm. Điều quan trọng không phải chúng ta vượt qua kỳ thi bằng điểm số cao mà là sự trưởng thành, cố gắng từng ngày, để chúng ta của ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Bố mẹ thấy con đã rất cố gắng không phải chỉ vì con mà còn vì bố mẹ.

Tấm lòng ấy của con khiến bố mẹ rất xúc động. Bố mẹ muốn con không bị áp lực nữa, thay vào đó là được vui vẻ, hạnh phúc từ chính những điều nhỏ bé con làm mỗi ngày.

Đó mới là điều giúp con trưởng thành thực sự, không chỉ là kết quả của những kỳ thi. Con hãy tự do theo đuổi ước mơ, những điều con muốn làm và bố mẹ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ con”, lời bố mẹ tâm sự khiến Hùng thấy rất vui và ấm áp.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cho-con-thanh-cong-theo-cach-cua-minh-339118.html