Chờ hai năm, sinh con rồi mới làm đám cưới

Tháng 10 năm nay, vợ chồng Nghĩa (sinh năm 1996) cuối cùng cũng được tổ chức tiệc cưới sau hai lần trì hoãn.

 Sau nhiều lần hoãn cưới, vợ chồng Lan Anh mới tổ chức hôn lễ vào tháng 5 năm nay, khi con gái đã hai tuổi.

Sau nhiều lần hoãn cưới, vợ chồng Lan Anh mới tổ chức hôn lễ vào tháng 5 năm nay, khi con gái đã hai tuổi.

Vì kế hoạch thay đổi nhiều, cô dâu không còn những cảm xúc nôn nao hay rạo rực như lần đầu tiên chọn ngày cưới. Thay vào đó, Nghĩa chỉ còn muốn hoàn thành đầy đủ nghi lễ và làm tiệc chiêu đãi người thân, bạn bè.

“Hồi mới có ngày cưới, tôi còn hồi hộp chuẩn bị váy vóc, phục trang, tìm nơi chụp ảnh cưới và thuê thợ trang điểm. Nhưng sau 2 lần phải hủy hôn lễ, bây giờ tôi cảm thấy bình thường. Các công đoạn chuẩn bị vẫn y nguyên những dịp trước, tôi cứ thế mà làm thôi”, cô kể lại.

Giống như vợ chồng Nghĩa, nhiều cặp đôi đã phải hoãn cưới nhiều lần trong hai năm dịch bùng phát. Nhiều đám cưới đã chờ rất lâu mới được diễn ra, dù cô dâu và chú rể đã đăng ký kết hôn, sống chung, sinh con.

Nhiều lần hoãn cưới

Như bao cô dâu khác, Nghĩa, nhân viên văn phòng ở TP Thủ Đức (TP.HCM), từng mường tượng khá nhiều về đám cưới của mình, nơi cô sẽ diện chiếc váy bồng bềnh màu trắng và nhận được vô số lời chúc tụng từ người thân, bạn bè. Cô chưa từng nghĩ ngày thành hôn của mình sẽ gặp nhiều trở ngại như vậy.

Hồ Nghĩa và chồng từng có 2 lần phải hoãn cưới vì dịch bệnh.

Sau 3 năm hẹn hò, vợ chồng Nghĩa quyết định kết hôn vào năm 2021. Ngày cưới ban đầu được ấn định vào tháng 6, nhưng rồi lại dời đến tháng 11 và cuối cùng phải hủy bỏ do tình hình dịch bệnh căng thẳng.

Thời điểm đó, ngoài việc di chuyển khó khăn giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, Nghĩa cho biết tiệc cưới chỉ được thiết đãi tối đa 30 khách. Do đó, hai vợ chồng và gia đình muốn chờ đến thời điểm có thể mời đầy đủ mọi người.

Dù có chút buồn vì phải đợi quá lâu, một phần trong Nghĩa vẫn mong chờ tới ngày hôn lễ sắp tới. Cô nói rằng không thể lười nhác hay chấp nhận từ bỏ đám cưới bởi “cả đời con gái chỉ có một lần làm cô dâu thôi”.

Mặt khác, mùa hè năm nay, cặp vợ chồng đã chào đón một bé gái kháu khỉnh.

“Sau hai lần tổ chức hôn lễ bất thành, ít nhất chúng tôi có việc sinh em bé là theo đúng kế hoạch. Tất nhiên, tôi muốn làm đám cưới, sau đó trải qua cuộc sống hôn nhân của riêng 2 người rồi mới lập gia đình. Nhưng tính ra, bây giờ đám cưới lại thêm vui bởi có cả con gái tham dự nữa”, cô nói.

Tương tự, vợ chồng Hoàng Lan Anh (28 tuổi, nhân viên ngân hàng làm việc tại Yên Bái) cũng có tới 3 lần phải hoãn kế hoạch đám cưới vì dịch bệnh bùng phát.

Vợ chồng Lan Anh tổ chức đám cưới vào tháng 5.

Lan Anh và chồng làm lễ dạm ngõ từ năm 2019, sau đó dọn về sống cùng nhau. Đầu năm 2020, cô có bầu, cả hai dự định tổ chức đám cưới vào dịp lễ 30/4-1/5. Tuy nhiên, đến khoảng cuối tháng 3, dịch bùng phát mạnh và địa phương bị phong tỏa, đám cưới phải dời lại.

Kế hoạch làm tiệc cưới vào đầu năm 2021 một lần nữa "đổ bể" vì đúng thời gian dịch Covid-19 bùng phát trở lại, đành dời lịch về cuối năm. Tuy nhiên, hai vợ chồng đã phải hoãn đám cưới lần 3 do tình hình dịch vẫn chưa ổn định, lo lắng không thể mời đủ mọi người.

"Ngày 8/5 vừa qua, chúng tôi cuối cùng cũng tổ chức được tiệc báo hỷ bên nhà gái. Bé nhà tôi giờ đã hai tuổi. Có con góp mặt trong hôn lễ của mình là cảm giác đặc biệt hạnh phúc, khác xa những gì trước đây tôi từng hình dung về ngày trọng đại của mình. Với chúng tôi, đó là đám cưới trọn vẹn và đặc biệt nhất", Lan Anh bày tỏ.

Làm đám cưới khi đã là bố mẹ

Hai năm chung sống với chồng, nhiều lần hoãn cưới khiến Lan Anh bớt đi phần nào tâm lý háo hức, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện sẽ không tổ chức tiệc. Hơn nữa, dù đã sinh em bé, cô vẫn thường phải trả lời câu hỏi "Bao giờ cưới?".

Trước đây, Lan Anh có rất nhiều mong muốn về đám cưới, dự định đặt váy cưới thiết kế riêng và có tuần trăng mật ở một nơi xa, có nhiều trải nghiệm thú vị. Sau khi sinh con, suy nghĩ của cô thay đổi, chỉ muốn dành mọi điều tốt nhất cho con.

Trong ngày cưới của mình, cô đặt váy cưới trong dịch vụ trọn gói chứ không thiết kế riêng vì thấy không cần thiết nữa. Tiệc cưới cũng được rút gọn còn 65-70 mâm, chỉ mời họ và những bạn bè thân thiết.

Ngay sau đám cưới, gia đình 3 người có chuyến du lịch Đà Nẵng cùng nhau. Vì vướng chuyện gia đình nên tiệc báo hỉ của nhà trai sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới.

Dù nhiều lần phải trì hoãn, Hoàng Nam luôn muốn tổ chức đám cưới để vợ được khoác váy cô dâu.

Năm 2021, vợ chồng Hoàng Nam (sinh năm 1994), nhân viên thiết kế hình ảnh cho một viện thẩm mỹ ở Hà Nội, về chung một nhà sau một năm hẹn hò.

Bởi tình hình dịch bệnh còn phức tạp, họ chọn một ngày đẹp để làm lễ gia tiên nhỏ gọn, với sự góp mặt của các thành viên trong gia đình. Cùng thời điểm đó, gia đình đón nhận thêm một tin vui nữa, đó là cô dâu đang mang thai.

“Chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình bởi cảm giác cả hai còn trẻ, chưa sẵn sàng cho đời sống hôn nhân. Nhưng con gái đến với hai vợ chồng bất ngờ quá”, anh cười, nói.

Thời điểm các hạn chế Covid-19 dần được dỡ bỏ cũng là lúc con gái đầu lòng của vợ chồng Hoàng Nam chào đời. Họ quyết định đợi con cứng cáp hơn một chút rồi mới làm tiệc báo hỷ.

Do đó, mãi tới đầu tháng 12 này, hai vợ chồng mới tổ chức đám cưới ở cả Hà Nội - nơi hai vợ chồng làm việc, và tỉnh Yên Bái - quê nhà của chú rể.

Hoàng Nam cho biết trong khi hôn lễ ở Hà Nội có thể nhờ các bên dịch vụ chuẩn bị, vợ chồng anh nhờ hai bên gia đình nội ngoại chuẩn bị cho tiệc cưới còn lại. Anh thừa nhận khó có thể tự tay lo cả 2 bữa tiệc chiêu đãi một cách chu toàn do công việc bận rộn.

Bên cạnh đó, dù phải chờ đợi lâu, ông bố một con chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ ý định tổ chức hôn lễ.

“Tôi đã dành cả tuổi trẻ để đi ăn cưới người khác. Bởi vậy, sẽ thiệt hại khá lớn về kinh tế nếu tôi không ‘thu hồi vốn’”, anh cười.

Mặt khác, anh cho rằng mình có nhiều cơ hội để mặc vest, nhưng vợ sẽ chỉ có một lần làm cô dâu và diện váy cưới. Gia đình hai bên cũng muốn vợ chồng anh tổ chức hôn lễ sau một năm bị gián đoạn. Hơn nữa, đám cưới lúc này còn có sự góp mặt của con gái nhỏ.

“Trước khi có con, tôi từng nghĩ đám cưới sẽ là một ngày ăn mừng hết mình cùng gia đình và bạn bè. Khi đã làm bố, tôi có cảm nhận rất khác về hôn lễ. Không chỉ là ngày vui, hôn lễ còn đánh dấu một trang mới của vợ chồng tôi”, anh bày tỏ.

Hồng Chang - Đào Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cho-hai-nam-sinh-con-roi-moi-lam-dam-cuoi-post1363899.html