Chờ HCV từ pencak silat

Chưa được công nhận môn Olympic, cũng chẳng có quốc gia nào ngoài khối Ðông Nam Á tham gia tranh tài nhưng pencak silat hứa hẹn sẽ cải thiện đáng kể thành tích cho đoàn Việt Nam trong hôm nay, 29-8, sau một ngày không huy chương

Ngoài 3 trận chung kết các nội dung biểu diễn đơn nam, đối luyện nữ và đồng đội nữ, các võ sĩ pencak silat Việt Nam còn góp mặt ở 5 trận chung kết đối kháng, đầy hy vọng sẽ mang về ít nhất 2 HCV ở những hạng cân không có võ sĩ Indonesia tham dự. Đấy là những điều kiện cần và đủ để các tuyển thủ Việt Nam có thể giành chiến thắng trước tham vọng thâu tóm toàn bộ huy chương môn "quốc võ" của Indonesia. Cho đến nay, đoàn chủ nhà đã giành trọn số HCV ở 8 nội dung đã diễn ra hôm 27-8 theo cách chẳng ai có thể tưởng tượng nổi!

Nguyễn Văn Trí ở hạng 90-95 kg và Trần Đình Nam hạng 70-75 kg chỉ phải tranh chấp ngôi vô địch với các võ sĩ Malaysia trong khi cơ hội cũng thực sự mở ra ở hai nội dung đối luyện nữ và đồng đội nữ, nơi có sự hiện diện của nhà vô địch SEA Games và châu Á Nguyễn Thu Hà. Ngoài ra, CĐV Việt Nam vẫn có quyền trông đợi những persilat Trần Thị Thêm, Nguyễn Thái Linh hay Nguyễn Thị Cẩm Nhi sẽ vượt lên chính mình ở các trận chung kết được dự báo sẽ rất nhọc nhằn khi phải đối mặt với áp lực tâm lý khủng khiếp từ đối thủ và cả sức ép từ Ban Tổ chức chủ nhà lẫn khán giả trên sân. "Thánh địa" Padepokan chắc chắn sẽ không phải nơi để pencak silat Indonesia độc diễn.

Võ sĩ Phạm Tuấn Anh (phải) sẽ tranh chung kết pencak silat hạng cân dưới 70 kg gặp đối thủ Indonesia. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Tương tự là những trận tứ kết quyền Anh của Nguyễn Thị Tâm (hạng 51kg nữ), tứ kết bóng chuyền trong nhà của tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan và những trận vòng loại nội dung đôi nam nữ môn bóng bàn của hai cặp đấu Lê Ðình Đức - Nguyễn Thị Nga và Ðinh Quang Linh - Mai Hoàng Mỹ Trang…

Điền kinh tiếp tục hy vọng vào Quách Thị Lan ở chung kết 200 m nữ, Dương Thị Việt Anh tranh chấp huy chương ở hố nhảy cao nữ còn Dương Văn Thái tiếp tục ra sân ở nội dung 1.500 m nam. Hôm 28-8, điền kinh đã có một ngày thi đấu không thật thành công sau khi Lê Tú Chinh lần thứ nhì tại đại hội dừng bước sớm ở bán kết các môn sở trường 100 và 200 m nữ. Vũ Thị Ly cũng "hụt hơi" ở chung kết 800 m nữ và vì thế, sự tự tin từ cô gái 19 tuổi Quách Thị Lan trên đường chạy 200 m sẽ là điểm sáng đáng được chờ đợi từ người hâm mộ. Bốn chân chạy trẻ Phan Khắc Hoàng, Trần Đình Sơn, Cấn Thị Thúy và Nguyễn Thị Hằng lần đầu tranh tài ở môn mới tiếp sức 4 x 400 m hỗn hợp ít nhất cũng đã làm tốt hơn hai đối thủ sừng sỏ cùng khu vực là Thái Lan và Indonesia, chỉ chịu nhường bước các ê-kíp chạy cực mạnh Bahrain, Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc và Nhật Bản.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/cho-hcv-tu-pencak-silat-20180828230821984.htm