Chợ hoa Hàng Lược tấp nập trước khi mở cửa

Hai ngày trước khi chính thức mở cửa, chợ hoa truyền thống Hàng Lược (Hà Nội) tấp nập người qua lại, mua sắm chuẩn bị cho ngày ông Công ông Táo và Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Gần 10 ngày trước năm mới Mậu Tuất, khắp các con phố cũ của Hà Nội đã rộn ràng không khí người dân du xuân, sắm sửa cho ngày ông Công ông Táo và Tết Nguyên đán.

Gần 10 ngày trước năm mới Mậu Tuất, khắp các con phố cũ của Hà Nội đã rộn ràng không khí người dân du xuân, sắm sửa cho ngày ông Công ông Táo và Tết Nguyên đán.

Chợ hoa truyền thống phố Hàng Lược thường mở cửa từ ngày 23 tháng Chạp tới chiều 30 Tết hàng năm. Tuy nhiên trong mấy ngày nay, ở đây đã nhộn nhịp cảnh mua bán.

Anh Phan Sơn (nhà trên phố Hàng Nón) sắm được một cành đào phai lớn với giá 900.000 đồng để chơi Tết. Anh cho biết trước đây hay mua đào rừng từ Tây Bắc chuyển về Hà Nội nhưng lần này anh không làm thế nữa với hy vọng khi nhu cầu càng ít đi thì nguồn cung sẽ hạn chế, đào rừng tự nhiên sẽ tránh khỏi việc bị chặt hạ vô tội vạ.

Những cành đào nhỏ với giá từ 50.000 đến 150.000 đồng được bày bán khá nhiều phục vụ nhu cầu khách hàng trong ngày cúng ông Táo (23 tháng Chạp) hoặc trưng bày chơi trước Tết.

Nhiệt độ ngày 6/2 khá lạnh, từ 15 đến 20 độ C, hửng nắng nhẹ. Nhiều em nhỏ được theo chân người lớn dạo chơi phố hoa.

Không khí vui tươi rộn ràng tràn ngập chợ hoa phố cổ. Đây không chỉ là dịp mua sắm Tết mà còn là cơ hội các gia đình du xuân ngắm cảnh, thảnh thơi sau một năm làm việc tất bật.

Vào giờ nghỉ trưa, phố Hàng Lược càng đông đúc nhộn nhịp hơn khi các chị em dành chút thời gian ít ỏi để sắm cành đào Tết, du xuân cùng nhau, check-in tại phố hoa.

Không chỉ các chị em phụ nữ, đây cũng là dịp cánh đàn ông tản bộ dạo phố cùng nhau, tận hưởng không khí Tết đang tới gần.

Phố Hàng Mã nằm kế bên đã nhộn nhịp từ nửa tháng nay, nơi buôn bán mọi mặt hàng trang trí Tết, đồ lễ phục vụ những ngày rằm, cúng ông Táo, đêm giao thừa.

Những dây câu đối đỏ vàng rực rỡ, lồng đèn các loại dao động từ 150.000 đến cả triệu đồng được người dân tìm mua nhiều.

Các mặt hàng như mũ mão, quần áo giày dép, vàng mã... tất bật theo chân người dân về nhà, chuẩn bị cho lễ cúng ông Táo.

Bao lì xì mới in hình những chú chó ngộ nghĩnh đáng yêu, biểu tượng linh thú của năm mới Mậu Tuất được bày bán khắp các gian hàng.

Những gian hàng đồ cúng lễ, đồ phong thủy, đồ cổ, giả cổ đã bày bán khá nhiều tại ngã tư Hàng Mã - Hàng Lược thu hút người qua lại.

Cặp tượng chó phong thủy bằng đồng cao khoảng gần 1 m có giá rao tới hơn 30 triệu đồng. Mỗi năm tượng linh thú của năm đó lại thay đổi và là mặt hàng thu hút được khá nhiều sự quan tâm, chú ý tìm mua của khách.

Những chú chó nhỏ xinh hơn giá bán khoảng từ hơn 100.000 tới 500.000 đồng.

Không chỉ hoa, đồ trang trí và đồ lễ, những vật dụng thiết yếu cho bếp núc như xoong nồi, siêu ấm... cũng được người dân tìm mua, sắm mới cho ngày Tết.

Trong những ngày tới, chợ hoa Hàng Lược sẽ càng đông vui nhộn nhịp hơn nữa khi chính thức mở cửa, cấm xe và trở thành phố đi bộ phục vụ người dân mua sắm Tết.

Đào, cành mai, chậu quất... sẽ từ chợ hoa theo chân người dân qua khắp các phố phường, mang một mùa xuân mới rực rỡ về với mọi nhà.

Tiến Tuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cho-hoa-hang-luoc-tap-nap-truoc-khi-mo-cua-post817794.html