Chờ lịch sử sang trang...

20 giờ hôm nay, Việt Nam sẽ chạm trán UAE trên “chảo lửa” Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. UAE là đội bóng mạnh nên không bất ngờ khi họ chiếm hoàn toàn ưu thế ở lịch sử đối đầu so với đội bóng “Rồng vàng”. Dẫu vậy, dưới bàn tay của ông thầy “phù thủy” Park Hang Seo, Việt Nam đang sống trong những tháng ngày đầy mật ngọt, người hâm mộ rất mong chờ Quang Hải và các đồng đội sẽ làm nên cơn “địa chấn”, để lịch sử được sang trang...

Lịch sử ủng hộ UAE nhưng Việt Nam bây giờ đã khác rất nhiều.

Việt Nam đủ “binh hùng tướng mạnh”

Sau các lượt trận tại vòng loại World Cup 2022, Quang Hải và các đồng đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Bỏ túi” 1 điểm khi đến làm khách trước Thái Lan, sau đó về sân nhà thắng Malaysia và tiếp tục thắng giòn giã Indonesia ngay tại xứ sở Vạn đảo đã giúp Việt Nam có 7 điểm, đứng thứ 2 bảng G. UAE là hạt giống số 1 của bảng đấu nhưng bất ngờ để thua Thái Lan ở lượt trận thứ 3, đánh mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ này đồng thời tụt xuống vị trí thứ 3 với 6 điểm. Dù xếp trên UAE và được đá trên sân nhà nhưng HLV Park Hang Seo vẫn tỏ ra rất thận trọng. Ở các buổi tập của tuyển Việt Nam, ông thầy người Hàn Quốc luôn đề ra các nguyên tắc nghiêm ngặt buộc các tuyển thủ phải tuân theo. Ông không cho phép các học trò tiếp xúc nhiều với truyền thông, mạng xã hội và đặc biệt là phân tâm về việc người thân nhờ mua vé vào sân. Không những thế, những bài tập của tuyển Việt Nam cũng diễn ra hết sức kín đáo.

Trận đấu với đội bóng Tây Á lần này sẽ quyết định đến thứ hạng trực tiếp nên cả hai đội tỏ ra rất quyết tâm. Về mặt lực lượng, trong tay ông thầy đến từ xứ sở kim chi đang có đầy đủ “binh hùng tướng mạnh”. Những cầu thủ hay nhất ở giải quốc nội và các cầu thủ xuất ngoại như Đặng Văn Lâm, Văn Hậu và Công Phượng đều đã có mặt. Đá với UAE, nhiều khả năng Việt Nam vẫn sẽ trung thành với đấu pháp phòng ngự chặt - phản công nhanh. Sau khi “mổ băng” ghi hình những bước chạy của tuyển thủ UAE, chắc chắn HLV Park Hang Seo phần nào nắm được điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ khắc tinh này. Là đội bóng đến từ Tây Á, UAE có nền tảng thể lực rất tốt. Tuy nhiên, điểm yếu của họ là thường hay gặp vấn đề trong khâu phòng ngự.

Đứng trong khung thành những đứa con “Rồng vàng” nhiều khả năng vẫn sẽ là thủ thành Đặng Văn Lâm. Vé đá trên thủ thành Việt kiều khó thoát khỏi tay bộ ba Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tiến Dũng. Văn Hậu, Trọng Hoàng với những màn trình diễn thuyết phục vẫn luôn chiếm trọn niềm tin của HLV Park Hang Seo ở hai cánh. Bên cạnh đó, sau khi đón chờ sự trở lại của Tuấn Anh, thầy Park cũng yên tâm hơn với sự kết hợp của cậu “con cưng” bầu Đức với Đỗ Hùng Dũng ở vòng tròn trung tâm. Giữ trọng trách ghi bàn cho Việt Nam, không ai có nhiều khả năng hơn Văn Toàn và Quang Hải. Nếu có thay đổi ở vị trí tiền đạo cắm, thầy Park sẽ chọn một trong những cái tên gồm: Tiến Linh, Công Phượng, Hà Minh Tuấn hoặc Anh Đức. Trọng Hùng dù được gọi bổ sung từ tuyển U22 nhưng khi thầy Park “chốt” danh sách 23 cầu thủ anh đã bị gạt tên. Cái tên cuối cùng bị loại là tân binh Lê Văn Đại.

UAE vịn vào lịch sử

Trước khi đáp chuyến bay sang Hà Nội vào khuya 12-11, UAE đã hội quân tại Thái Lan. Tại đây, HLV Bert van Marwijk cho các học trò tập thật kỹ, thật nhuần nhuyễn các đấu pháp. Điều này cho thấy UAE không hề xem thường Việt Nam, nhất là khi đã chứng kiến những màn trình diễn thuyết phục của Quang Hải và các đồng đội. Lý do tập luyện ở xứ sở Chùa Vàng trước khi sang Hà Nội được ban huấn luyện đội bóng Tây Á đưa ra là vì mặt sân ở đó tốt hơn. Tuy nhiên, không khó để nhận biết HLV đội tuyển UAE muốn “ém” quân, giấu bài đến giờ chót để có được thành quả tốt nhất khi đối đầu Việt Nam.

Sau khi bất ngờ thất bại trước Thái Lan, HLV Bert van Marwijk cũng chịu rất nhiều áp lực từ người hâm mộ. Người ta bắt đầu hoài nghi về tài cầm quân của vị chiến lược gia nổi tiếng từng đưa “cơn lốc màu da cam” vào đến chung kết World Cup 2010 này. Để chứng minh năng lực bản thân, HLV Bert van Marwijk không còn cách nào khác ngoài tìm mọi cách lấy trọn 3 điểm rời Mỹ Đình và leo lên lại vị trí đầu bảng G. Tuy nhiên, làm được điều đó lúc này là bài toán thật sự khó với vị thuyền trưởng UAE. Trong tay ông giờ không có sự giúp sức của tiền đạo số 1 Ali Mabkhout vì bị treo giò do nhận đủ số thẻ vàng. Ali Mabkhout là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá UAE với 55 bàn thắng. Sau 3 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, tiền đạo này đã góp công lớn khi ghi đến 6 trên tổng số 8 bàn đội bóng Tây Á ghi được. Ngoài ra, 2 trụ cột khác là Ahmed Berman và Khalil Ibrahim cũng vắng mặt vì chấn thương. Ở hàng thủ, UAE đón chào Yusuf Jabil quay trở lại, hậu vệ cánh trái này được kỳ vọng sẽ giúp cho hàng thủ của đội bóng Tây Á thêm phần chắc chắn.

Vắng chân sút số 1, HLV Bert van Marwijk sẽ tìm người thay thế nhưng thật sự khó để “vá” hết khoảng trống mênh mông ở hàng tiền đạo. 8 bàn thắng của UAE do tiền đạo Ali Mabkhout ghi 6 bàn, 2 bàn còn lại do các tiền vệ lập công. Các tiền đạo khác của UAE vẫn cho thấy sự vô duyên với mành lưới đối phương. Được đánh giá cao hơn, tham vọng giành chiến thắng là rất lớn nhưng cơ sở niềm tin lớn nhất của UAE lúc này là lịch sử. UAE và Việt Nam từng gặp nhau 6 lần ở những giải đấu khác nhau trong lịch sử. Đội bóng Tây Á giành chiến thắng đến 4 lần, chỉ để thua duy nhất 1 lần.

Giờ G trận “quyết chiến” giữa Việt Nam và UAE sắp điểm. Cả hai đội bóng đều đặt mục tiêu giành chiến thắng để viết tiếp giấc mơ World Cup. Riêng với Việt Nam, chưa bao giờ niềm tin trong lòng người hâm mộ lại mãnh liệt đến thế. Chiến thắng trước đại diện Tây Á hùng mạnh ngay tại Mỹ Đình không chỉ là 3 điểm, là vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng mà còn là bướt ngoặt của lịch sử, là đà tâm lý hưng phấn để có thể tiếp tục đánh bại người Thái cũng tại Mỹ Đình sau đó ít ngày.

THÀNH DANH

THẦY PARK VẪN BẤT BẠI TẠI MỸ ĐÌNH

Dưới triều đại HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam chưa từng nếm mùi thất bại tại Mỹ Đình, dù là các trận giao hữu. Việt Nam đã “gieo sầu” cho hàng loạt vị khách trong 2 năm qua. Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có 12 lần tiếp khách tại Mỹ Đình, giành chiến thắng 9, 3 lần hòa. Cũng chính sân đấu này, Việt Nam đã hạ gục UAE 2-0 và loại luôn đối thủ tại vòng bảng Asian Cup 2007. Những thống kê trên phần nào khiến UAE “tim đập chân run” khi phải đóng vai vị khách chào khán giả Việt Nam ở “chảo lửa” Mỹ Đình đêm nay.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_215926_cho-lich-su-sang-trang.aspx