Chờ ngày sang Hà Lan, Văn Hậu làm khán giả trận Hà Nội hạ Nam Định với tỷ số một ván tennis

Vì trục trặc visa nên Văn Hậu vẫn chưa thể bay sang Hà Lan để tập luyện cùng đội bóng mới SC Heerenveen. Trong thời gian chờ ngày bay, anh vẫn theo sinh hoạt cùng đội bóng cũ Hà Nội FC.

Tối qua, khi CLB Hà Nội phải đấu bù lượt trận 22 trên sân Hàng Đẫy, Đoàn Văn Hậu được phát hiện trên khán đài để xem đội bóng cũ thi đấu.

Hiện tại, Văn Hậu đã là thành viên của CLB SC Heerenveen nên việc anh trở thành khán giả xem đội bóng thân thương cũ của mình thi đấu là chuyện không lạ.

Sau khi vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe và ký hợp đồng với CLB SC Heerenveen, Văn Hậu đã bay sang Thái Lan gia nhập cùng đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup rồi sau đó trở về Hà Nội, sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị gia nhập đội bóng mới.

Sau khi vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe và ký hợp đồng với CLB SC Heerenveen, Văn Hậu đã bay sang Thái Lan gia nhập cùng đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup rồi sau đó trở về Hà Nội, sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị gia nhập đội bóng mới.

Theo kế hoạch, Văn Hậu sẽ bay đi từ ngày 9.9 nhưng vì visa bị trục trặc nên anh đành phải chờ. Trong lúc chờ đợi hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ, hậu vệ cánh trái tuyển Việt Nam được thấy ra sân tập luyện cùng đồng đội cũ để duy trì thể lực. Tuy nhiên, thay vì tập luyện chiến thuật và tập đối kháng như mọi lần thì lần này cầu thủ đang có thu nhập cao nhất Việt Nam chỉ tập riêng một mình nhưng thi thoảng vẫn đùa giỡn cùng mọi người

Đoàn Văn Hậu đến với SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm kèm theo điều khoản mua đứt sau đó với trị giá 1,4 triệu USD. Ngoài ra, cầu thủ của Hà Nội FC sẽ nhận mức lương hơn 11,5 tỉ/ năm khi chơi bóng ở đây.

Trong trận cầu đấu bù vòng 22 giữa Hà Nội FC và Nam Định, đội bóng chủ sân Hàng Đẫy đã đè bẹp đội khách thành Nam với tỷ số 6-1 qua đó xây chắc ngôi đầu và đồng thời nới rộng khoảng cách trên bảng tổng sắp với đội bám đuổi là TP.HCM lên đến 5 điểm.

Chơi nổi bật, thủ quân Văn Quyết giúp Hà Nội FC có được quả phạt đền ở phút thứ 5 của trận đấu, Omar sau đó đã không phạm sai lầm nào khi lạnh lùng đánh bại thủ thành Quang Phán, mở tỷ số cho đội bóng chủ nhà.

Sau bàn thua, đội khách đã bừng tỉnh và tổ chức nhiếu hơn những pha tấn công về phía khung thành thủ nôn Văn Công, những nỗ lực này cũng được tưởng thưởng xứng đáng bằng bàn thắng cân bằng tỷ số từ pha bóng đánh đầu của Diogo ở phút thứ 27 của trận đấu.

Không những vậy, ngôi sao tiền vệ tấn công sinh năm 91 của đội bóng chủ nhà cũng lập cho riêng mình một cú đúp khi hai lần xé lưới Nam Định chỉ trong 10 phút.

Sang hiệp 2, bộ đôi ngoại binh Kebe và Omar đã làm khán giả Hà thành phần nào quyên đi cặp "song sát" Oseni và Hoàng Vũ Samson khi ghi bàn lập công ở phút 54 và 68, giúp Hà Nội FC có 5 bàn thắng trước. Trong một thế trận một chiều, lão tướng Thành Lương được tung vào sân từ băng ghế dự bị để làm nóng cũng kịp ghi tên lên bảng tỷ số.

Tuấn Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cho-ngay-sang-ha-lan-choi-bong-van-hau-lam-khan-gia-xem-ha-noi-ha-nam-dinh-voi-ty-so-cua-mot-van-tennis-121088.html