Cho rằng bị nói xấu, nam thanh niên đâm 2 người thương vong

Cho rằng mình bị nói xấu, Dũng cầm dao đi tìm ông Thắng và Xê để 'hỏi chuyện' và đâm tử vong ông Thắng.

Chiều 12-5, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân một vụ án mạng khiến một người chết và một người bị thương.

Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, Nguyễn Minh Dũng (31 tuổi, ngụ phường 1, TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang) cho rằng, trước đây bị ông Trần Văn Thắng (43 tuổi) và ông Trần Văn Xệ (65 tuổi, dượng rể của ông Thắng, cùng ngụ phường 1, TP. Gò Công) thường xuyên nói xấu Dũng.

Sau đó Dũng mang hai con dao đứng trước nhà chờ ông Thắng đi ngang để "tính sổ". Khi nhìn thấy ông Thắng đi ngang, Dũng bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực làm nạn nhân ngã gục xuống đường.

Sau khi gây án, Dũng tiếp tục mang dao đi tìm ông Xệ và gây thương tích cho ông.

Hậu quả, ông Thắng chết trên đường đi cấp cứu, còn ông Xệ bị thương tích nhẹ.

Con hẻm nơi gia đình tổ chức lo hậu sự cho ông Thắng

Hiện tại Dũng đang được cơ quan công an tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

A Kiệt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cho-rang-bi-noi-xau-nam-thanh-nien-am-2-nguoi-thuong-vong-a663251.html