Cho rằng đội nhà bị xử ép, CĐV Nam Định lao xuống sân hành hung tổ trọng tài

Trận đấu sớm vòng 18 V.League 2018 giữa Nam Định và SLNA vừa khép lại với chiến thắng 3-2 nghiêng về phía đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, đã có một sự cố xảy ra sau trận đấu.

Tân binh người Jamaica, Lynch Francisco đã đưa đội khách vượt lên dẫn bàn chỉ sau 4 phút thi đấu. 20 phút sau đó, tiền vệ tuyển thủ U.23 VN, Phan Văn Đức nhân đôi cách biệt. Phút 47, Olaha lập công, SLNA dẫn trước đến 3 bàn thắng.

Tuy nhiên, dưới sự cỗ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đội bóng thành Nam đã không buông xuôi và đã có 2 bàn rút ngắn tỷ số từ pha lập công của Diogo trên chấm phạt đền ở phút 67 và Vũ Thế Vương ở phút 72.

Đội bóng của HLV Văn Sỹ đã vùng lên mạnh mẽ ở hiệp đấu thứ hai sau khi đội khách SLNA đã có đến 3 bàn thắng. Nam Định tổ chức nhiều hơn những pha tấn công gây sức ép về phía khung thành thủ môn Vũ Hải.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp bởi hai bàn rút ngắn cách biệt do công của Diogo Junior và Vũ Thế Vương. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ hoàn thành cuộc lội ngược dòng để giành điểm.

Vẫn như mọi khi, được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường, binh đoàn của HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận được sự ủng hộ gần như là cuồng nhiệt của hơn 10.000 khán giả nhà. Đây là nguồn động lực để thúc đẩy đội bóng thành Nam vượt qua những chuỗi ngày khó khăn. Tuy nhiên, đó cũng là chất xúc tác để thổi bùng lên những cái đầu nóng, không còn giữ được bình tĩnh.

Và một trong những hành động thiếu kiềm chế đó là phản ứng của BHL đội bóng Nam Định sau khi trọng tài Đình Thịnh cắt còi, kết thúc 90 phut thi đấu chính thức và 5 phút bù giờ.

Thậm chí, có một CĐV quá khích đã vượt qua hàng rào ngăn cách để chạy xuống sân, tấn công trọng tài Thịnh. Trong một nỗ lực ngăn cản bạo lực bùng phát, cựu tuyển thủ Huy Hoàng và các thành viên tđiều hành trận đấu đã can ngăn người đàn ông này.

Phải mất gần 5 phút để "thuyết phục" người đàn ông này giữ bình tĩnh, lực lượng chức năng mới có thể mời anh ta ra khỏi sân. Trong khi đó, các lối thoát khỏi sân Thiên Trường đều bị nhiều người vây kín. Trận đấu diễn ra vào lúc 18h nhưng phải đến tận 22h thì tổ trọng tài mới có thể rời sân Thiên Trường dưới sự hộ tống của rất nhiều cảnh sát cơ động.

Tuấn Tú

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cho-rang-doi-nha-bi-xu-ep-cdv-nam-dinh-lao-xuong-san-hanh-hung-to-trong-tai-91895.html