Chờ thầy 'phù thủy' Park Hang Seo xóa dớp 'Vua về nhì'

Bóng đá Việt Nam đã có 6 lần tưởng như chạm tay vào tấm huy chương vàng SEA Games nhưng rồi người hâm mộ vẫn chưa một lần hưởng niềm vui. SEA Games 30, lần thứ 7 đoàn quân áo đỏ đi đến trận chung kết với hy vọng giành lấy tấm huy chương vàng mà chúng ta đã mỏi mòn chờ đợi 60 năm qua.

U22 Việt Nam đã buộc người Thái dừng bước ở vòng bảng. Ảnh: Hải cường

Ngày mai, (10/12) U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết tranh chiếc huy chương vàng SEA Games với U22 Indonesia. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên đoạt chiếc huy chương vàng tại một kỳ SEA Games. Trong lịch sử thi đấu, đội bóng của chúng ta đã có 6 lần đi đến trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games nhưng chưa một lần bước lên đỉnh vinh quang.

Trận chung kết U22 Việt Nam – U22 Indonesia cho ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games đang là tâm điểm chú ý của báo chí thể thao ở cả Việt Nam lẫn Indonesia. Trong khi bóng đá Việt Nam chưa từng có chiếc huy chương vàng SEA Games thì với người Indonesia, sự chờ đợi đã kéo dài được gần 3 thập kỷ khi lần cuối họ đoạt chức vô địch là năm 1991, cũng tại Philippines.

U22 Việt Nam đã có cú lội ngược dòng thuyết phục trước U22 Indonesia trong trận đấu vòng bảng. Ảnh: Hải Cường

Cũng như người Việt Nam, người Indonesia đang rất phấn khích và chờ đợi đội bóng của họ lên ngôi tại SEA Games lần này. Năm 1987, bóng đá Indonesia cũng vượt qua vòng bảng với vị trí thứ hai, cũng gặp Myanmar ở bán kết và cũng thắng trận đấu này với tỷ số 4-1. Năm 1991 bên cạnh việc thi đấu ở Philippines thì Indonesia cũng phải vào hiệp phụ để thắng bán kết, và thậm chí nơi diễn ra trận chung kết cũng là sân Rizal Memorial, nơi sẽ tổ chức chung kết ngày 10/12 tới. Trong lịch sử đối đầu, mỗi đội đã có 5 chiến thắng và 2 trận còn lại hòa.

Bóng đá nam Việt Nam đang được mệnh danh là “Vua về nhì” tại SEA Games khi đội bóng của chúng ta giành đến 6 huy chương bạc tại các kỳ SEA Games 18,20,22,23 25 và 27. Như vậy, chúng ta đã có 6 trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games ở các năm 1995, 1999, 2003, 2005, 2009 và 2013.

Cú đánh đầu thành bàn của Thành Chung gỡ hòa cho U22 Việt Nam trong trận gặp U22 Indonesia. Ảnh: Hải Cường

Trong các lần lỡ hẹn với chiếc huy chương vàng ấy, người hâm mộ tiếc nuối nhất là 2 trận chung kết mà thế hệ của Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh, Lê Quốc Vượng rồi Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm Thành Lương, Phan Thanh Hưng đang độ chín và có phong độ rất tốt.

Chung kết SEA Games 2003 trên sân nhà Mỹ Đình, khi Văn Quyến đã kịp gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng, nhưng U23 Việt Nam lại thua Thái Lan trong hiệp phụ bởi bàn thắng của Nataporn. Bacolod (Philippines) năm 2005, vẫn thua Thái Lan 0-3. Quyết tâm trở lại khi mà lứa cầu thủ năm 2003 đã già thêm 2 tuổi và vào độ chín nhưng thêm một lần, chúng ta phải nhận trái đắng.

Hoàng Đức ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Cường

Năm nay, đoàn quân của ông Park có một tinh thần thi đấu kiên cường và phần nào tạo sự yên tâm cho người hâm mộ Việt Nam. Hãy xem phù thủy Park Hang Seo cùng đoàn quân áo đỏ xóa nhớp “Vua về nhì” như thế nào.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/the-thao-giai-tri/bong-da-golf/cho-thay-phu-thuy-park-hang-seo-xoa-dop-vua-ve-nhi-79762.html