Chó tự cắn cụt chân để thoát khỏi xiềng xích

Con chó tên Treya đã tự cắn cụt chân để thoát khỏi sợi xích giam cầm ở ngôi nhà hoang của người chủ quá cố tại Công viên Washington, Mỹ.

Lính cứu hỏa Saint Louis, bang Missouri, Mỹ giao Treya cho trung tâm Stray Rescue chăm sóc sau khi giải cứu con chó này ở ngôi nhà hoang, nơi người chủ quá cố bị sát hại 5 năm trước, St. Louis Post-Dispatch hôm 10/5 đưa tin.

Suốt quãng thời gian sống một mình, Treya được người dân trong khu vực cho thức ăn và cỏ khô để giữ ấm.

Ngoài cụt một chân, Treya còn mắc bệnh về da và giun tim. Tâm lý của nó bị tổn thương nghiêm trọng sau nhiều năm sống cô lập và sợ hãi con người.

'Những vết thương tâm tý nghiêm trọng như vết thương trên cơ thể. Ý nghĩ Treya phải cắn đứt chân để sống sót ám ảnh tất cả nhân viên Stray Rescue', KSDK dẫn lời Randy Grim, quản lý trung tâm.

Hồi tháng 4, Treya được đưa đến một gia đình mới để tái hòa nhập cộng đồng, hồi phục vết thương. Treya còn được gặp đồng loại để chữa lành tâm lý. 'Câu chuyện buồn và bi kịch của Treye đi đến cái kết có hậu', Grim nói.

Stray Rescue hiện gây quỹ để làm chân giả cho Treya. Chi phí ước tính lên tới 3.000 USD.

Theo Vũ Phong/Vnexpress.net

Theo Nguyên Vỹ/Danviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/vui/cho-tu-can-cut-chan-de-thoat-khoi-xieng-xich.html