Chờ xem hồi kết !

Giận quá bạn hiền ơi?!

- Ông giận ai?

- Giận cái bệnh viện có thương hiệu “ăn” hơn 16,5 triệu đồng/ca phẫu thuật bệnh nhân sọ não ông à.

- Báo đã đăng chưa?

- Đăng rồi. Báo dẫn kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, thay vì mỗi một ca phẫu thuật bệnh nhân chỉ phải trả hơn 6,6 triệu đồng thì họ buộc phải trả hơn 23 triệu đồng. Thiệt tình tui không hiểu nổi vì sao các vị có chức trách ở bệnh viện lại có thể nghĩ đến chuyện ăn dày như thế? Càng khó hiểu hơn khi phi vụ làm ăn bất nhẫn ấy lại được tiến hành bởi một số phó giáo sư - tiến sĩ y học, từng được phong Anh hùng Lao động, từng được phong danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

- Nếu vậy thì quả là chuyện động trời. Nó khiến tui nhớ lại câu nói của một vị nguyên là lãnh đạo nước: “Họ ăn của dân không từ một cái gì”.

- Thực hư thế nào, họ có phải là những cây “củi” bự hay không, cơ quan pháp luật sẽ làm rõ. Nhưng tui nghĩ trong vụ này chắc mấy ổng không “ăn” một mình.

- Sao nói vậy?

- Chuyện ăn chia thường phải có dưới có trên, mỗi người một ít. “Lợi nhuận” bỏ túi xem ra cũng chẳng còn bao nhiêu...

- Nói nghe rành luật chơi ghê! He he, xem ra bạn hiền đã mon men đến “tầm tư duy... tham nhũng” rồi nha!

- Nói vui tí thôi mà. Còn hồi kết thế nào, chúng ta phải chờ xem!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202104/cho-xem-hoi-ket--924240/