Cho yêu thương, nhận niềm vui…

'Những ai có điều kiện thì cho đi về kinh tế, vật chất; những ai chưa có điều kiện thì cho đi tấm lòng, sự sẻ chia.

“Những ai có điều kiện thì cho đi về kinh tế, vật chất; những ai chưa có điều kiện thì cho đi tấm lòng, sự sẻ chia. Tất cả mọi sự đóng góp đều rất đáng trân quý vì với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, đó là nguồn động viên, khích lệ lớn để họ vươn lên trong cuộc sống”- là những tâm sự chân thành của cô Đặng Thị Thanh Thảo (51 tuổi, giáo viên Trường THCS Dũng Sĩ Thanh Khê, P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) về những công việc thiện nguyện trong thời gian qua.

Cô Thảo (thứ 3 từ trái qua) cùng CLB Tình quê mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc cho những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Cô Thảo (thứ 3 từ trái qua) cùng CLB Tình quê mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc cho những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Cô Thảo hiện là “đầu tàu” của Câu lạc bộ (CLB) Tình quê, thường xuyên giúp đỡ những cụ già neo đơn, trẻ em bất hạnh và những hoàn cảnh khó khăn. Cô Thảo cho biết: CLB gồm 50 thành viên là chị em phụ nữ của P. Điện Ngọc và nhiều học sinh, sinh viên giàu nhiệt huyết và có “máu” làm việc thiện. “Xuất phát từ việc học trò của tôi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần sự tiếp sức để tiếp tục đến trường nên tôi đã kêu gọi cùng với số tiền ít ỏi của mình hỗ trợ các em. Từ đó, dần dần thành phong trào, tôi quyết định thành lập CLB Tình quê để san sẻ những yêu thương nhiều hơn đến cộng đồng”-cô Thảo chia sẻ. Cứ đều đặn 3 ngày/tuần, CLB Tình quê lại tìm đến tặng quà, dọn dẹp nhà cửa cho cụ bà Huỳnh Thị Nhỏ (81 tuổi, trú khối Hà Dừa, P. Điện Ngọc). Hàng chục năm nay, bà Nhỏ sống hiu quạnh một mình, 5 năm trước bị bại liệt nửa người không đi đứng, cử động được. Biết hoàn cảnh của cụ, các thành viên CLB không ai bảo ai, đến nhà là làm tất cả mọi việc giúp cụ từ lau nhà, giặt áo quần, lo từng bữa ăn... “Hoàn cảnh của cụ thật khó khăn, cần lắm sự giúp sức của cộng đồng. Với những việc làm tuy nhỏ nhưng chúng tôi muốn được chia sẻ và tạo sức lan tỏa để cộng đồng cùng chung tay giúp cụ và nhiều hoàn cảnh khác nữa”, chị Hùng Thị Hương, thành viên CLB bộc bạch.

Đồng cảnh ngộ, cụ bà Nguyễn Thị Hoàng cũng đang nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ đều đặn của các thành viên CLB. Bà Hoàng mắc nhiều bệnh hiểm nghèo nhưng phải một mình lăn lộn, kiếm tiền nuôi người con trai 40 tuổi tật nguyền. “Những phần quà có khi là gói mỳ tôm, bao gạo hay những nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày nhưng khi cho đi chúng tôi nhận được niềm hạnh phúc vô bờ. Trong cơn hoạn nạn chúng ta chìa tay giúp đỡ để họ bớt cô đơn, bế tắc và quan trọng để họ biết rằng họ vẫn còn có sự quan tâm của rất nhiều người”, chị Hương trải lòng. Ngoài ra, nhiều trẻ em nghèo bất hạnh, điều trị tại các cơ sở y tế cũng được CLB động viên bằng nhiều phần quà lo viện phí. Cô Thảo cho biết, hằng tháng, các thành viên đều đóng kinh phí duy trì hoạt động CLB. Bên cạnh đó, CLB kêu gọi sự góp sức, giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Tất cả những phần quà đều được CLB mang đến trao tận tay. Nhiều hành trình về với đồng bào vùng cao các huyện Đông Giang, Nam Giang (Quảng Nam) cũng được CLB tổ chức thành công như: “Áo ấm mùa đông”, “Trung thu cho em”...

CLB Tình quê tặng quà cho các cụ già neo đơn.

Có mặt trong một chuyến đi như thế mới thật sự thấu cảm được tấm chân tình mà các thành viên dành cho những hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Trên thực tế, nhiều thành viên CLB là học sinh từng có quá khứ thích ăn chơi, bỏ bê học tập nhưng đã kịp thời được cô Thảo động viên, khuyên bảo nên đã thay đổi, tham gia hoạt động xã hội rất năng nổ. Chị Bùi Thanh Xuân (trú khối phố Hà Dừa) là thành viên tích cực trong việc tham gia giúp đỡ các cụ neo đơn. Chồng chị qua đời vì tai nạn giao thông, mình chị vất vả nuôi con nhưng vẫn dành thời gian quan tâm giúp đỡ các cụ già neo đơn như chính người thân của mình. Nhiều học sinh thấy màu áo vàng CLB Tình quê trao yêu thương đã không ngần ngại liên lạc đồng hành làm việc thiện. “Không hẳn là khi ta giàu có mới có thể làm việc thiện. Bởi, chỉ cần có tấm lòng thì sự động viên về tinh thần cũng là một hành động để lan tỏa việc thiện”, chị Xuân nhìn nhận.

Chia sẻ về hoạt động tình nguyện của cô Đặng Thị Thanh Thảo cùng các thành viên CLB Tình quê, bà Nguyễn Thị Sáu, Phó Chủ tịch UBND P. Điện Ngọc cho biết: “Thời gian qua, nhờ cô Thảo và các thành viên trong CLB mà không ít mảnh đời khốn khó được giúp đỡ, chăm sóc. Đặc biệt, những hoạt động ý nghĩa của cô giúp rất nhiều em học sinh thay đổi nhận thức, có lối sống đẹp, giúp ích cho cộng đồng, xã hội. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để CLB duy trì, mang thật nhiều điều tuyệt vời nhất đến với những mảnh đời kém may mắn”.

Thành Danh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_199041_cho-yeu-thuong-nhan-niem-vui-.aspx