Choáng váng mức giá 'thanh lý' cặp vé 'vip' trận bán kết lượt về sau khi Việt Nam thắng Philippines lượt đi

Sau khi Việt Nam chiến thắng Philippines trận bán kết lượt đi, không ít cổ động viên đã rao bán lại vé trận lượt về với giá từ 4 triệu đồng mỗi cặp vé cửa đẹp.

Cổ động viên bận công tác đột xuất nên “thanh lý” vé

Thời điểm này, lên mạng internet, người hâm mộ không khó để sở hữu một cặp vé xem bóng đá trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam – Philippines trên sân vận động Mỹ Đình ngày 6/12 sắp tới.

Tuy nhiên, giá vé vẫn là câu chuyện khiến ai cũng phải choáng váng. Không ít người đã “thanh lý” vé bóng đá với mức giá “giật mình”.

“Tôi có 2 cặp vé bán kết lượt về AFF CUP 2018 ngày 06/12/2018 giữa ĐTQG Việt Nam và Philippines trên sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên, phải đi công tác đột xuất nên không thể xem, ai có nhu cầu xin liên hệ sđt…”. Theo đó, giá người cổ động viên này rao là 4 triệu đồng/ cặp vé cửa B.

Cổ động viên rao bán vé AFF Cup bán kết lượt về giá 4 triệu đồng/ cặp. Ảnh chụp màn hình.

“Mình có cặp vé bán kết AFF ngày 6/12 khán đài B cần bán. Gọi để có giá đẹp”. Người chủ của mẩu rao vặt này “hét giá” 4.7 triệu đồng/ cặp.

“Hiện em có 10 cặp vip mệnh giá 500k. Nhưng em không mua được online nên giá không thấp ạ. Ai thật sự cần inbox em”.

Liên hệ với chị O., chủ nhân của mẩu rao bán vé này, chị cho hay đã bán hết những cặp vé giá rẻ. Hiện chị chỉ còn một cặp vé “vip” giá 6.5 triệu đồng/ cặp.

“Cò vé” cũng dự định sẽ xem bóng đá qua tivi

Theo tiết lộ của một “cò vé” tại sân vận động Mỹ Đình, sau cơn sốt “xếp hàng mua vé” online, người hâm mộ có thể sở hữu một tấm vé trong tay với điều kiện phải “chịu chi”.

Bởi giá vé trên thị trường được rao bán lại là không hề rẻ. Theo “cò vé”, giá vé bóng đá cửa đẹp giá 4 – 5 triệu đồng/ cặp. Vé cửa C, D giá khoảng 2 triệu đồng/ cặp. Với mức giá đó, 30 khách đặt vé trước của anh này đều phải lắc đầu.

“Giá bán lại quá đắt nên lượng khách mua không nhiều. Bản thân tôi cũng phải chờ đến ngày cuối cùng, nếu giá vé giảm sẽ vào sân. Trong trường hợp vé đắt quá sẽ ra quán xem cho lành”, anh nói.

Theo nhận định của người này, có khả năng giá vé bán kết sẽ “hạ nhiệt” trong vài ngày tới bởi lượng người mua quá “hẻo”.

Sở hữu một tấm vé bán kết lượt về trận Việt Nam - Philippines là việc khiến hàng triệu người sôi sục nhiều ngày qua.

Nếu không thể sở hữu một tấm vé vì giá quá “chát”, cổ động viên Việt Nam hoàn toàn có thể thưởng thức trận cầu kịch tính qua màn ảnh nhỏ.

Chị Kiều Yến, một bà mẹ bỉm sữa tại Hà Nội đã chọn cách xem bóng đá ở quán. Chị không ngờ lựa chọn này đã đem lại cho chị một món quà vô cùng bất ngờ.

“Lần đầu tiên ra ngoài để xem một trận bóng đá. Khi trận Việt Nam - Philippines vừa kết thúc trong sự reo vui phấn khích vỡ òa thì quán tổ chức bốc thăm nốt giải Nhì với giải Nhất. Giải Nhì vừa đọc xong mấy chị em tiếc hùi hụi vì chỉ khác một chữ số với vé của bàn mình. Kiểu này xác định là không có hi vọng gì nữa.

Đang định quăng quật cái vé để ăn nốt bát mì thì nghe loa thấy có tín hiệu của hi vọng... Nên lại buông bát đũa để cầm vé hóng tiếp. Ai ngờ trúng thật, mấy chị em còn hô to hơn cả lúc Việt Nam ghi bàn. Cả hội trúng giải cao nhất với 2 triệu đồng trừ vào hóa đơn kế tiếp”, chị Yến vui vẻ kể.

Là người đang cầm vé trong tay, chị đại diện lên nhận giải giữa một quán bia mà có đến 90% là đàn ông.

Thu Hà

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/choang-vang-muc-gia-thanh-ly-cap-ve-vip-tran-ban-ket-luot-ve-sau-khi-viet-nam-thang-philippines-luot-di-20181203105622995.htm