Choáng với độ giàu có và chịu chơi của 'ông trùm xã hội đen' xứ Thanh

Bùi Quốc Đạt (tức Đạt 'ma') – một 'ông trùm xã hội đen' tại xứ Thanh sở hữu nhiều nhà, đất, xe cộ và từng đặt gần 100 bàn tiệc tại một khách sạn hạng sang để mừng sinh nhật con trai; khách mời đều là các tay 'anh chị' giang hồ có máu mặt.

"Đại ca" tổ chức cho đàn em nổ súng đòi nợ

Theo kết quả điều tra của Công an TP. Thanh Hóa, khoảng 21h30 ngày 8/5, vì mâu thuẫn nợ nần tiền bạc từ trước với Mai Xuân Tài (SN 1990, trú tại khu tái định cư, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nên Bùi Quốc Đạt (SN 1979, trú tại phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) đã ra lệnh cho hàng chục đàn em của mình mang theo súng và nhiều hung khí (dao, kiếm, mã tấu, lưỡi lê) đến nhà tìm anh này đòi nợ.

Sau khi gặp nhau, nhóm đàn em của Đạt "ma” đã dùng súng bắn thẳng vào người khiến anh Tài bị thương ở bụng và đùi. Sau khi gây án, nhóm “xã hội đen” lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ 9 đối tượng tham gia vụ nổ súng đòi nợ trên gồm: Trịnh Xuân Thành (Thành Lệch, SN 1990), Ngô Quốc Tuấn (Tuấn Dung, SN 1984), Đào Duy Dũng (Dũng Cà Mau, SN 1983) đều trú ở phường Nam Ngạn; Lê Nguyên Cường (Cường chíp, SN 1990), Nguyễn Công An (An toi, SN 1981) đều ở phường Trường Thi; Trịnh Xuân Dũng (Dũng cu, SN 1984) ở phường Đông Vệ; Lê Văn Minh (Minh cầu Cốc, SN 1987) ở phường Đông Hương; Trần Văn Cường (Cường trắng, SN 1996) ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa và Nguyễn Hữu Tuấn (Tuấn nháy, SN 1984) ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn.

Qua đấu tranh khai thác, công an xác định, Bùi Quốc Đạt là kẻ cầm đầu băng nhóm này.

Ngôi nhà của anh Mai Xuân Tài - nơi bị "Đạt ma" cho đàn em đến bắn người đòi nợ.

Tuy nhiên, Đạt đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương trước đó. CQĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng gồm: Bùi Quốc Đạt, Đỗ Quốc Khánh (tức Khánh Chuột, SN 1986) và Lê Hữu Thành (tức Thành Nhồi, SN 1984) cùng trú tại TP. Thanh Hóa.

Kết quả điều tra xác định, Đạt "ma” là người tổ chức và liên quan đến các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Ngoài ra, băng nhóm của “ông trùm” này trong những năm gần đây đã đứng ra “bảo kê” tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi và can thiệp vào việc đấu thầu các dự án trên địa bàn.

Choáng với độ giàu có và chịu chơi của "ông trùm"!

PV đã tìm đến khu phố Lương Hữu Khánh – nơi cư trú của Đạt "ma” để tìm hiểu. Chị L., một người bán hàng ở con phố này cho hay, gia đình Đạt là dân gốc ở đây. Trong những năm gần đây, vợ chồng Đạt bỗng giàu lên nhanh chóng và quy tụ dưới trướng vài chục đàn em.

“Vợ chồng Đạt có nhiều nhà và đất ở khu vực này. Đi đâu Đạt cũng có hàng chục đàn em đi cùng để tháp tùng và bảo vệ. Đạt sở hữu rất nhiều xe ô tô đắt tiền nên thỉnh thoảng lại đổi xe. Chúng tôi cũng nghe nói Đạt làm nghề cho vay nặng lãi, cầm đồ, bảo kê đấu thầu”, chị L. cho hay.

Quyết định truy nã Bùi Quốc Đạt của cơ quan Công an TP.Thanh Hóa.

Cũng theo chị L., cách đây hơn 1 năm, trong bữa tiệc sinh nhật tròn 5 tuổi của con mình, vợ chồng Đạt đã đặt gần 100 bàn tiệc tại khách sạn M. T. gần nhà để mời chiến hữu tới ăn uống. Bình thường, vợ con của Đạt đi đâu hầu như cũng có đàn em lái xe đưa đi để bảo vệ.

“Hôm sinh nhật con Đạt được 5 tuổi, xe của khách đến dự đỗ kín cả con phố trước khách sạn M. T. khiến giao thông ùn tắc. Người được mời là các tay anh chị, dân làm ăn có máu mặt tại địa phương và từ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định về”, một người dân địa phương cho hay.

Nguồn tin của PV xác nhận, việc Đạt "ma” đặt 100 bàn tiệc tại khách sạn M. T. để mừng sinh nhật con trai là có thật và khách mời hôm đó toàn là các tay anh chị có máu mặt.

Theo người dân địa phương, băng nhóm của "Đạt ma" không chỉ tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ mà trong những năm gần đây còn nhúng tay vào các dự án đấu thầu để "dây phần" ăn chia lợi nhuận. Thủ đoạn của băng nhóm này là khi cơ quan chức năng tổ chức đấu thầu các dự án, Đạt sẽ cho đàn em tới nắm tình hình và bắn tin là mình đã "ngắm" dự án này để các đối thủ bỏ cuộc. Trường hợp các doanh nghiệp khác trúng thầu thì băng nhóm này cũng "dây máu ăn phần" đòi ăn chia lợi nhuận để Đạt tạo điều kiện thuận lợi cho họ yên ổn làm ăn.

Trong một diễn biến có liên quan, thời điểm PV có mặt tại nhà của Mai Xuân Tài – người bị Đạt "ma” cho đàn em tới đòi nợ đang có hàng chục người đàn ông xăm trổ đầy mình tập trung uống nước và bàn chuyện. Thấy sự có mặt của người lạ, họ giữ thái độ dè chừng, một thanh niên trong nhóm tự xưng là bạn của Tài cho biết, hiện nạn nhân đang trong thời gian điều trị và sức khỏe chưa tốt nên không muốn tiếp xúc với người lạ.

Theo các hàng xóm, gia đình Tài mới chuyển về ở thời gian gần đây và ít tiếp xúc với mọi người. Tài không có công ăn việc làm ổn định, nhưng lại có cuộc sống sung túc và thường giao du với những dân anh chị có máu mặt tại địa phương.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/choang-do-giau-co-va-chiu-choi-cua-ong-trum-xa-hoi-den-xu-thanh-a378799.html