Choáng với khu ẩm thực trái phép của em trai lãnh đạo TP.Thanh Hóa

Được cho thuê đất để thực hiện dự án trang trại kinh tế tổng hợp cá – lúa, tuy nhiên ông Nguyễn Xuân Hương lại ngang nhiên cho xây dựng một khu ẩm thực với hệ thống liên hợp công trình quy mô choáng ngợp.

Hệ thống chòi được bài trí bắt mắt

Đáng nói, chủ đầu tư công trình này chính là em trai của Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa…

Thời gian qua, dư luận xôn xao về việc một khu ẩm thực được xây dựng trái phép ngay sát Quốc lộ 45, thuộc địa bàn thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điều đáng nói, ông Nguyễn Xuân Hương, chủ đầu tư của công trình “khủng” nói trên là em trai của ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa.

Ngôi nhà sàn cầu kỳ, quy mô khiến bất kỳ ai cũng phải suýt xoa

Cổng chào hoành tráng bằng đá nguyên khối

Khu ẩm thực được xây dựng trên diện tích hơn 70.000 m2

Qua tìm hiểu được biết, ngày 22/10/2014 UBND TP Thanh Hóa ban hành quyết định về việc cho phép ông Nguyễn Xuân Hương (trú tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) được thuê đất với diện tích 70.363,5 m2 tại thôn Thịnh Vạn để thực hiện dự án trang trại kinh tế tổng hợp cá - lúa, thời hạn kéo dài 50 năm, trả tiền thuê đất 1 lần.

Thế nhưng sau khi được thuê đất, ông Nguyễn Xuân Hương đã không thực hiện theo cam kết mà ngang nhiên tiến hành xây dựng nhiều hạng mục hết sức hoành tráng như: cổng chào bằng đá xanh nguyên khối, xây nhiều nhà sàn bằng gỗ, khu ăn uống quy mô…

Linh kỳ mộc (cây nhội 1.500 tuổi) xuất hiện trong khu ẩm thức cho thấy độ chịu chơi của chủ đầu tư

VIỆT KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/choang-voi-khu-am-thuc-trai-phep-cua-em-trai-lanh-dao-tpthanh-hoa-post218270.html