Chơi đàn cho voi

Thay vì đàn cho khán giả là người, nghệ sĩ piano cổ điển Paul Barton thể hiện tài năng của mình với những chú voi khổng lồ tại khu bảo tồn Elephants World (Thế giới voi) ở Thái Lan.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi ông Barton và vợ tình cờ tìm thấy Elephants World trên mạng internet. Họ quyết định tới thăm khu bảo tồn và ông Barton không quên mang theo chiếc đàn piano của mình.

Lần đầu tiên nghệ sĩ này chơi đàn tại Elephants World, một chú voi mù đang ăn sáng đã ngừng lại để nghe những giai điệu du dương. Một thời gian sau, chú voi qua đời vì bị nhiễm trùng khiến trái tim ông Barton quặn thắt.

Ông Barton chơi đàn piano cho voi tại Elephants World Ảnh: YOUTUBE

Ông Barton chơi đàn piano cho voi tại Elephants World Ảnh: YOUTUBE

Sau đó, ông Barton thường quay lại khu bảo tồn để biểu diễn cho những con vật ốm yếu khác. Nơi đây có nhiều voi già và vài con trong đó bị mù. Barton nói với đài CBS rằng ông tin âm nhạc giúp chúng cảm thấy thoải mái. Nghệ sĩ này thường đăng tải các đoạn video chơi đàn cho voi lên YouTube và Facebook. Trong một đoạn video, ông Barton giải thích Elephants World giống như một "viện dưỡng lão" dành cho voi già, bị thương tật nên ông chơi nhạc cổ điển để giúp chúng xoa dịu nỗi đau.

Barton thường ghi tên nhà soạn nhạc vào bản nhạc cùng với "nhân vật chính". Chẳng hạn một đoạn video của ông có chú thích: "(Bản nhạc) Clair de Lune của (tác giả) Debussy trên đàn piano dành cho một con voi cái hiền lành tên là Ampan. Ampan năm nay 80 tuổi". Trong số đó, video nghệ sĩ này đàn cho con voi mù Lam Duan thu hút ít nhất 20.000 lượt xem.

Những con voi tại Elephants World chắc chắn sẽ không bao giờ quên được ông Barton, người đã giới thiệu chúng đến với âm nhạc cổ điển và giảm bớt phần nào những đau đớn mà chúng phải hứng chịu.

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/choi-dan-cho-voi-20181122203554674.htm