Chơi thiếu người, Bình Dương nhọc nhằn vượt qua PSM Makassar

Có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn so với đối thủ nhưng trong một ngày các chân sút tỏ ra kém duyên, cùng với chiếc thẻ đỏ của Trung Tín ở đầu hiệp 2 đã khiến Bình Dương gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng PSM Makassar với tỷ số 1-0, qua đó tạo chút lợi thế ở trận bán kết lượt về.

Bình Dương bước vào trận đấu này với quyết tâm rất cao, đó là giành chiến thắng để tạo lợi thế trước trận bán kết lượt về. Và sau những phút đầu thăm dò đối thủ, các cầu thủ Bình Dương đã bắt đầu tăng tốc và tạo ra sóng gió về phía khung thành của đội khách từ phút thứ 10 của trận đấu.

Bình Dương giành chiến thắng trong trận bán kết lượt đi trong thế chơi thiếu người. Ảnh: AFC

Bình Dương giành chiến thắng trong trận bán kết lượt đi trong thế chơi thiếu người. Ảnh: AFC

Nhiều cơ hội ngon ăn đã được đội chủ nhà tạo ra, thế nhưng thủ môn đội bạn đã thi đấu xuất sắc để hóa giải thành công cùng với một hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và kỷ luật. Tuy vậy, mỗi khi có cơ hội, đội khách đều thực hiện phản công nhanh nhưng sức tấn công rất yếu và không mấy nguy hiểm về phía khung thành của đội chủ nhà.

Lợi dụng điều này, Bình Dương đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên cao hơn và tạo ra được nhiều cơ hội hơn nhưng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ của Tấn Tài ở phút 43, cầu thủ này đã có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng do lúng túng trong xử lý nên cú dứt điểm của Tấn Tài đã bị hậu vệ PS Makassar kịp thời lui về cản phá.

Sang hiệp 2, Bình Dương vẫn tiếp tục gây sức ép về phía đối thủ. Tuy nhiên trong một tình huống không có gì nguy hiểm ở phút 50, Trung Tín đã vào bóng quá thô bạo với cầu thủ đối phương nên đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài chính. Chơi thiếu người, Bình Dương đã gặp nhiều khó khăn và phải hứng chịu nhiều sức ép từ phía đối thủ, tuy nhiên những pha dứt điểm của đội khách vẫn tỏ ra quá hiền và thiếu chính xác.

Có thể thấy rằng, từ lúc thiếu người, Bình Dương đã chơi phòng ngự chặt chẽ hơn nhưng xét về mặt thế trận, họ tỏ ra không hề lép vế so với PSM Makassar, những cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra được là rất nguy hiểm, điển hình là cú đá phạt của Tấn Tài ngay sát vạch 16m50 ở phút 65 đã khiến thủ môn đội bạn phải đấm bóng để giải nguy.

Người hâm mộ đã không phải tiếc nuối quá lâu khi chỉ 15 phút sau đó, Tấn Tài đã có đường chuyền như đặt để cho Tiến Linh bật cao đánh đầu mở tỷ số của trận đấu. Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, đội chủ nhà dường như đã cởi bỏ được sức ép và chơi càng hưng phấn hơn, khiến cho khung thành của đội khách liên tục chao đảo.

Thế nhưng cơ hội vẫn chỉ là cơ hội và vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm, dù cơ hội tạo ra nhiều và nhất là đã được hưởng quả đá phạt ở ngay sát vạch 5m50 ở phút 83 do thủ môn đội bạn dùng tay đón bóng từ đường trả về bằng chân của đồng đội. Những phút sau đó, Bình Dương đã chủ động chơi chậm lại để bảo toàn tỷ số mong manh này.

Giành thắng lợi với tỷ số tối thiểu 1-0 trước PSM Makassar, Bình Dương đã tạo ra lợi thế không nhỏ trước trận bán kết lượt về trên sân khách. Nếu có thể giành quyền đi tiếp, nhiều khả năng Bình Dương và Hà Nội sẽ gặp nhau ở trận chung kết khu vực Đông Nam Á tại AFC Cup 2019.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/choi-thieu-nguoi-binh-duong-nhoc-nhan-vuot-qua-psm-makassar-92745.html