Chơi với lựu đạn chưa phát nổ suốt 3 năm mà không biết

Một người phụ nữ ở miền đông Trung Quốc bị sốc khi biết rằng, 'quả bóng nhỏ bằng sắt' mà bà đã cho cháu trai của mình chơi từ 3 năm trước thực ra là một quả lựu đạn chưa phát nổ.

Cảnh sát đã phát hiện món “đồ chơi” này tại khu dân cư ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khi đang xử lý một vụ án khác vào ngày 9/9.

Cận cảnh quả lựu đạn chưa phát nổ. Ảnh: Next Shark

Theo tin tức địa phương, người phụ nữ họ Trương, đã giữ các sĩ quan cảnh sát ở lại và yêu cầu họ xác định vật thể bí ẩn trong nhà cô. Hóa ra, “quả bóng sắt” mà bà Trương tìm thấy khi trồng cây cách đây 3 năm là một quả lựu đạn chưa phát nổ.

Các nhân viên cảnh sát ngay lập tức đóng cửa khu dân cư và gọi một đội xử lý bom đến hỗ trợ. Người phụ nữ cho rằng bà đã không biết gì về món “đồ chơi” này trong suốt thời gian qua.

Đội xử lý bom mìn đã được huy động kịp thời. Ảnh: Next Shark

Thằng bé đã ở nhà đã chơi với nó. Làm sao nó lại có thể là thứ không thể chơi được?”, bà Trương hốt hoảng.

Theo đài truyền hình Giang Tô, đội xử lý bom mìn đã đặt quả lựu đạn trong một bể chống cháy nổ và đưa nó đến một cơ sở chính phủ để xử lý.

Sau vụ việc, cảnh sát nhắc nhở người dân: “Nếu tìm thấy các vật liệu dễ cháy nổ hoặc tương tự, đừng vứt bỏ chúng khi không được phép. Hãy di tản đến một nơi an toàn và báo cho cảnh sát”.

Mai Phương (Theo Nextshark)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/choi-voi-luu-dan-chua-phat-no-suot-3-nam-ma-khong-biet-3677934.html