Chồng cũ bị tố hành hung, dọa giết gia đình vợ suốt 3 năm

Ly hôn từ năm 2016, suốt 3 năm qua, ông Dự bị tố vẫn đe dọa, đánh vợ cũ và từng đâm trọng thương bố vợ.

Sáng 27/11, Công an phường Trung Phụng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết hồ sơ vụ việc ông Đỗ Vinh Dự (35 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) thường xuyên quấy rối gia đình vợ cũ, gây thương tích bố vợ đã được chuyển lên Công an quận Đống Đa xử lý.

Đâm trọng thương bố vợ cũ

Trong đơn kiến nghị gửi Viện kiểm sát quận Đống Đa và đơn trình bày với các cơ quan báo chí, bà Nguyễn Phương Anh (26 tuổi) tố cáo ông Dự thường xuyên hành hung mình và từng đâm trọng thương ông Nguyễn Trọng Thành (64 tuổi, bố đẻ bà Phương Anh) dù đã ly hôn.

Tháng 6/2016, bà Phương Anh nộp đơn ly hôn lên TAND quận Hai Bà Trưng do nhận thấy người chồng "quá bạo lực và manh động". Tòa chấp thuận cho ly hôn và quyền nuôi con được giao cho Phương Anh.

Ông Dự từng hành hung mẹ vợ cũ phải cấp cứu trong viện. Ảnh: NVCC.

Ông Dự từng hành hung mẹ vợ cũ phải cấp cứu trong viện. Ảnh: NVCC.

Ngay tại cổng tòa án, ông Dự đã túm cổ, đe dọa ông Thành (64 tuổi, bố đẻ chị Phương Anh). Thời gian sau đó, người chồng cũ liên tục tới nhà ngoại chửi bới, lăng mạ. Người này còn tự ý đem con gái mang đi giấu trong 3 tháng khiến tâm lý của cô con gái nhỏ bị ảnh hưởng.

"Khi nhắc đến bố, con tôi rất sợ hãi", người phụ nữ viết trong đơn.

Đặc biệt, tối 9/2/2017, ông Dự đến gia đình bà Phương Anh rồi chửi bới và đánh ông Thành. Khi bị bố vợ phản ứng, Dự dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt và cổ ông Thành. Ngay sau đó, người đàn ông bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an phường Trung Phụng vào cuộc, đưa ông Thành đi khám và kết quả giám định thương tích là 13%. Dự bị công an phường triệu tập nhưng được tại ngoại sau đó.

Lãnh đạo công an phường thông tin trường hợp ông Đỗ Vinh Dự đã được lực lượng công an chú ý do thường xuyên quấy rối gia đình chị Phương Anh. "Nguyên nhân là Dự cảm thấy gia đình vợ cũ cản trở việc người này đến thăm con gái", chỉ huy Công an phường Trung Phụng nói với Zing.vn.

Sống trong nỗi sợ hãi sau khi kết hôn

Kể về quãng thời gian sau khi kết hôn với ông Đỗ Vinh Dự, người phụ nữ cho biết người đàn ông này thường xuyên chửi bới, đánh đập mình.

Bà Nguyễn Phương Anh cầu cứu với các cơ quan báo chí. Ảnh: Đ.X.

Năm 2014, bà Phương Anh và ông Dự kết hôn và có một cô con gái. Cuối năm 2015, bà bị bỏng nặng và phải về nhà bố mẹ đẻ dưỡng bệnh, người đàn ông tiếp tục đến nhà chửi bới, lăng mạ dọa đánh cả gia đình vợ khiến người vợ phải trốn vào Trung tâm hội Phụ nữ Việt Nam (số 20 Thụy Khuê) ở đến tháng 1/2016.

Trong khoảng thời gian bà Phương Anh sống ở trung tâm, ông Dự đã đến tìm và đề nghị vợ quay về cùng chăm sóc con. Thế nhưng, khi đồng ý quay về, người vợ lại tiếp tục bị Dự đánh trong tình trạng say xỉn. Người phụ nữ quá sợ hãi và phải mang con gái ra ngoài thuê nhà ở.

Trong đơn kiến nghị, bà Phương Anh bày tỏ nỗi sợ hãi, lo lắng khi liên tục bị tra tấn về cả thể xác và tinh thần. "Từ ngày có quyết định ly hôn của tòa, anh Dự đã dùng mọi thủ đoạn để đàn áp tinh thần gia đình tôi. Cuộc sống của gia đình tôi bị xáo trộn cùng tâm lý luôn luôn lo sợ", người phụ nữ trình bày trong đơn.

Bà cho biết, ông Đỗ Vinh Dự hiện chưa bị xử lý dù đâm trọng thương ông Thành từ năm 2017. Dự vẫn thỉnh thoảng đến chửi, dọa dẫm gia đình vợ cũ. "Trong khoảng thời gian gần đây, Dự còn liên tục đến trường mầm non của con gái, rình đưa con đi", bà Phương Anh cho biết.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Công an phường Thanh Lương cho biết ông Đỗ Vinh Dự có hộ khẩu ở đây. Tuy nhiên, từ 20 năm nay Dự đã rời khỏi địa phương, thậm chí nhà cũng không còn.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chong-cu-bi-to-hanh-hung-doa-giet-gia-dinh-vo-suot-3-nam-post1018195.html