Chồng của Lâm Khánh Chi: 'Tôi không buồn khi vợ không thể sinh con'

Trong một buổi talkshow, Trần Phi Hùng chia sẻ những suy nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới với nữ ca sĩ chuyển giới.

Sau khi tiết lộ thông tin về đám cưới vào cuối tháng 12, Lâm Khánh Chi cùng chồng tương lai Trần Phi Hùng đã tham gia một talkshow và cởi mở nói về cuộc tình của hai người. Suốt buổi trò chuyện cùng khán giả, ca sĩ chuyển giới luôn cười viên mãn bởi sau nhiều sóng gió, cô cũng tìm được bến đỗ bình yên với người đàn ông yêu thương mình thật lòng và muốn xây dựng tổ ấm bền vững. Đây là điều cô khao khát bao nhiêu năm qua, từ khi chuyển giới làm con gái.

Trước vấn đề sinh con sau khi kết hôn, Lâm Khánh Chi nói: "Phụ nữ nào lấy chồng cũng muốn sinh con nhưng tôi thì không thể. Ba mẹ chồng có nói một câu làm tôi rớt nước mắt: 'Ba mẹ chỉ có một người con trai, ba mẹ rất thương Ken (tên thân mật của Trần Phi Hùng) và cũng rất thương con. Để làm con gái, con đã đánh đổi quá lớn, ba mẹ thấu hiểu và thấy con rất tội nghiệp. Quan trọng là hai con yêu nhau, sống hạnh phúc, còn chuyện con cái, ba mẹ sẽ nghĩ Ken lấy người con gái không thể sinh con và mình có thể nhận coi nuôi. Nếu 5-10 năm nữa, con và Ken có đổ vỡ thì ba mẹ sẽ rất buồn".

Vợ chồng Lâm Khánh Chi âu yếm nhau trong một talkshow.

Hôn phu của Lâm Khánh Chi thì bày tỏ: "Tôi không buồn khi nghĩ đến chuyện con cái. Cũng có nhiều trường hợp con ruột không thương ba mẹ. Tôi sẽ đi xin con nuôi". Trước lời tâm sự của chồng, Lâm Khánh Chi nói rằng, có thể bây giờ chồng yêu cô nhiều nên không nghĩ đến vấn đề có con, trong tương lai thì cô không thể nói trước. Nếu chồng thích, cô sẽ làm mọi cách để có một đứa con cho anh. Thậm chí nếu 5-10 năm sau, chồng có rời xa thì nữ ca sĩ cũng chấp nhận bởi theo cô "Nếu yêu ai đó mà không tin tưởng thì sẽ khó có một tình yêu trọn vẹn. Mình cứ trao trọn tấm lòng, nếu sau này người ta phụ mình thì người hối hận là họ, chứ không phải mình".

Hơn một năm trước, cặp đôi tình cờ gặp nhau tại một buổi sinh nhật của bạn và nhanh chóng nảy nở tình cảm. Sau hai tuần liên lạc thường xuyên, hai người mới chính thức có buổi hẹn đầu tiên. Vì từng trải qua nhiều mối tình nên Lâm Khánh Chi rất muốn có một mối quan hệ lâu dài. Do đó, dù chỉ mới tìm hiểu được một tháng nhưng cô đã đặt vấn đề 'yêu là cưới' khiến Trần Phi Hùng khá bất ngờ. Tuy nhiên, sau thời gian suy nghĩ, anh đã đồng ý và chuyển từ Vũng Tàu lên Sài Gòn để sống chung với Lâm Khánh Chi. "Tôi là con một nên ba mẹ rất lo, hoàn toàn phản đối chuyện tôi lên Sài Gòn. Tôi phải nói dối ba mẹ lên Sài Gòn để làm quản lý cho Khánh Chi. Tôi lên mạng tìm hình Khánh Chi, đưa cho ba mẹ xem thì mới được họ đồng ý. Tôi cũng giấu gia đình chuyện hai người yêu nhau", Trần Phi Hùng kể.

Ca sĩ chuyển giới bật khóc khi được ông xã quỳ gối trao nhẫn cầu hôn.

Khi yêu nhau được 4-5 tháng, mẹ Trần Phi Hùng lên Sài Gòn thăm con trai. Trong một buổi đi ăn chung, bà nhìn thấy những cử chỉ quan tâm đặc biệt của con trai với Lâm Khánh Chi và đoán ra mối quan hệ của hai người. Nhớ lại lần đầu gặp mẹ chồng, nữ ca sĩ chuyển giới cười: "Bình thường tôi mặc đồ rất thoải mái nhưng hôm đó phải chọn áo tay dài, kín cổ. Mẹ gặp và khen tôi xinh hơn trên hình. Khi thấy tôi và anh Ken gắp đồ ăn cho nhau, mẹ cứ cười tủm tỉm. Tôi nói với Ken rằng: Anh ơi, mẹ biết rồi. Em chắc với anh, 70% mẹ biết mình quen nhau. Hôm nay mẹ lên là để xác định xem hai đứa thế nào". Và như dự đoán, ít ngày sau, mẹ Trần Phi Hùng hỏi thẳng con trai về chuyện tình cảm và cả hai đã thừa nhận.

Lâm Khánh Chi cảm thấy mình rất may mắn vì được bố mẹ chồng rất yêu quý. Riêng bố mẹ cô thì luôn ủng hộ cô trong mọi quyết định về tình cảm. "Chỉ cần tôi yêu ai thật lòng và người đó mang lại hạnh phúc cho tôi thì ba mẹ rất mừng", cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ chuyển giới cũng tiết lộ, cô và hôn phu Trần Phi Hùng đã chung sống với nhau được nửa năm. Mặc dù hơn chồng tương lai 8 tuổi nhưng cả hai đều không hề có khoảng cách khác biệt. Nữ ca sĩ thừa nhận, mình là người 'ghen dễ sợ' và thường bộc lộ cảm xúc. "Tôi là con gái nên ghen tuông thì nói hết, không để trong lòng, còn con trai có ghen thì không bao giờ nói, chỉ biểu hiện bằng hành động. Tôi có mấy người anh kết nghĩa, thường nắm tay, ôm em gái vì thương. Anh Ken không thích điều đó nhưng chỉ nói 'Mai mốt anh không đi chơi với họ nữa', vậy là tôi hiểu chuyện".

Cô nói, đã gần 40 tuổi nhưng đây là lần đầu cô được cầu hôn.

Khi được hỏi về việc có ghen với những 'người cũ' của Lâm Khánh Chi, Trần Phi Hùng thẳng thắn nói, anh không bao giờ ghen tuông với quá khứ của vợ. Gần đây, nữ ca sĩ chuyển giới có ra mắt tự truyện, trong đó đề cập đến nhiều mối tình cũ. Tuy nhiên, Trần Phi Hùng không hỏi, thậm chí không đọc tự truyện bởi anh đã được Lâm Khánh Chi tâm sự hết về cuộc đời mình.

Cũng trong buổi talkshow, Trần Phi Hùng khiến vợ tương lai bật khóc khi quỳ gối cầu hôn Lâm Khánh Chi. "Em biết tính anh, thường ngày ít nói và không biết nói những lời ngọt ngào như người ta. Nhưng hôm nay anh có bất ngờ cho em. Làm vợ anh nhé?". Nữ ca sĩ chuyển giới rơi nước mắt vì hạnh phúc bởi đây là lần đầu tiên cô được cầu hôn.

Video bố mẹ chồng sang nhà Lâm Khánh Chi dạm ngõ

Quỳnh Như

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/chong-cua-lam-khanh-chi-toi-khong-buon-khi-vo-khong-the-sinh-con-3676135.html