Chồng đại gia vướng nghi án cặp kè với gái trẻ đẹp, Đoàn Di Băng phản ứng thế nào?

Đoàn Di Băng và ông xã từng có cam kết ai ngoại tình trước sẽ phải bước ra khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng.

"Ai ngoại tình trước người ấy sẽ ra đi trắng tay"

Những ngày gần đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - chồng của Đoàn Di Băng trở thành cái tên được chú ý đặc biệt vì vướng phải nghi án ngoại tình.

Theo đó, có một số tài khoản mạng xã hội tung tin đồn anh đang có mối quan hệ tình ái với một hot girl trẻ đẹp. Bằng chứng được đưa ra là một số bức ảnh chụp người đàn ông có ngoại hình khá giống doanh nhân Quốc Vũ vừa bước ra khỏi nhà riêng của cô gái trẻ ấy. Đồng thời những chiếc xe sang, hàng hiệu đắt đỏ hot girl đó mới mua cũng được cho là do Quốc Vũ tặng.

Trước những có liên quan trực tiếp đến cuộc hôn nhân của mình, mới đây, Đoàn Di Băng đã quyết định hỏi thẳng chồng. Khi chồng đang đứng bấm điện thoại ở sân bay, Di Băng cầm điện thoại vừa quay vừa hỏi: "Vũ! Nghe đồn có bồ hả". Ngay lập tức nam doanh nhân làm động tác điệu đà và tếu táo trả lời vợ: "Bê đê mà bồ gì". Thấy chồng đùa vậy, Di Băng phá lên cười vui vẻ. Động thái này của vợ chồng Di Băng được cho là đã phủ nhận những tin đồn liên quan tới người thứ 3.

Cặp đôi vừa kỉ niệm 10 năm ngày cưới cách đây không lâu

Cặp đôi vừa kỉ niệm 10 năm ngày cưới cách đây không lâu

Hành động đó khiến nhiều dân mạng nhớ đến sự kiện doanh nhân Quốc Vũ từng bị một người phụ nữ nhắn tin tỉnh và Đoàn Di Băng "tóm được". Thấy người phụ nữ đó nhắn rằng "mê" doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, thậm chí còn muốn ôm anh, Đoàn Di Băng gọi thẳng tên chồng cùng dòng trạng thái vừa đanh thép vừa tếu táo: "Vũ đâu, ra cho người ta ôm lẹ rồi về quỳ. Nhanh".

Màn dằn mặt này của Đoàn Di Băng khiến nhiều người bật cười. Về phía Nguyễn Quốc Vũ, anh cũng buông câu bông đùa lại rằng người tỏ tình với mình quá dại khờ vì không biết "nhà anh có nuôi thú dữ".

Trước đó, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ, anh rất yêu và nể vợ, trân trọng những năm tháng bên nhau. Anh tiết lộ, hai vợ chồng có "hợp đồng hôn nhân" rất rõ ràng: "Anh với Băng có giấy cam kết, đứa nào ngoại tình thì ra đi tay trắng. Em nào chấp nhận cưu mang anh thì mạnh dạn bước vô".

Về phần Đoàn Di Băng, nữ đại gia cũng từng bày tỏ quan điểm cá nhân rằng: "Chồng mình có tính đó (trăng hoa) thì mình không rước về nhà chồng cũng ra đường tìm à". Duy Băng duy trì hôn nhân dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng chồng, chứ không tìm đủ cách để giữ.

Một lần khác tâm sự trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng bộc bạch: "Nói chung mấy bà đừng hỏi tui đại loại mấy câu như tui sẽ làm gì nếu ông Vũ có bồ nhí nữa được không?

Nói thật, cả tử vi và thần số học đều bảo không ma nào bám ông ấy nha. 2 đứa ám nhau suốt đời luôn nha. Xui ghê".

Còn ông xã của cô cũng nói công khai trên mạng xã hội rằng: "Có thằng điên nào có vợ hiệu xịn thế mà ra ngoài tìm hàng fake không. Đừng nói vợ tốt đến mấy rồi cũng chán.

Không nha, sau 10 năm ở chung thì mỗi ngày bả đều có trò mới nha. Chỉ sợ không thích nghi kịp thôi chứ ở đó mà chán".

"Thời điểm này chồng tôi vẫn là người tử tế"

Đoàn Di Băng có tên đầy đủ là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM, trong một gia đình nghèo khó cùng với 4 chị em gái. Cũng bởi hoàn cảnh như vậy, cô luôn nỗ lực hết mình để cải thiện bản thân, trở thành một người phụ nữ giàu có, thành đạt.

Cô tham gia vào hoạt động nghệ thuật âm nhạc từ rất sớm. Năm 2010, nữ ca sĩ trẻ đã đánh dấu tên tuổi của mình khi đoạt giải bạc trong Giọng hát vàng Ngành du lịch TP.HCM lần VI, giành được nhiều sự chú ý.

Tuy nhiên, đến năm 2012, cô đã quyết định kết hôn và rút khỏi showbiz để trở về quản lý nhà hàng của chồng tặng. Sau đó, cô cũng cho ra đời một thương hiệu mỹ phẩm đặt theo tên thân mật của 2 cô con gái đầu lòng.

Ông xã của Đoàn Di Băng là Nguyễn Quốc Vũ, một đại gia có tiếng sinh năm 1978. Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời và quen biết vợ mình ngay từ những ngày đầu cô mới vào nghề.

Từ 10 năm trước, đám cưới của Quốc Vũ và Đoàn Di Băng đã gây xôn xao dư luận khi cô dâu được nhà trai tặng lễ vật khủng bao gồm quà cưới 2 tỷ và căn nhà trị giá 1 triệu USD. Và chi gần 3 tỷ đồng để tổ chức tiệc cưới với sự tham dự của rất đông bạn bè và nghệ sĩ nổi tiếng.

Hiện tại, khối tài sản và độ giàu có của cặp đôi cũng là chủ đề thường xuyên khiến cộng đồng mạng xuýt xoa bình luận.

Cặp đôi doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng nổi tiếng là hợp cạ, hài hước và thường trêu đùa nhau. Hơn 10 năm kết hôn, nhưng vợ chồng đại gia quận 7 vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có hôn nhân viên mãn, vợ chồng quấn quýt. Riêng doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ được coi là hình mẫu người chồng trong mơ của nhiều chị em, vì chiều vợ cưng con hết mực.

Anh chẳng ngại rửa chân cho vợ, massage cho vợ hay bật dậy lúc 2 giờ sáng để lái xe đưa vợ đi khám bệnh hoặc tặng vợ những món đồ đắt tiền, xa xỉ.

Còn về phía Đoàn Di Băng, cô cũng từng tiết lộ bí quyết để luôn được chồng cưng chiều và giữ tình cảm hôn nhân mãi mặn nồng như thuở ban đầu: "Nhiều người thắc mắc tại sao tôi được cưng chiều dù hay ăn hiếp chồng.

Thứ nhất, đến thời điểm này thì chồng tôi vẫn là một người tử tế. Vì nếu đàn ông không tử tế thì phụ nữ có tuyệt vời đến đâu cũng bằng thừa.

Thứ hai, tôi cũng yêu chồng rất nhiều, chắc chắn là như vậy rồi. Có thể trên mạng xã hội, mọi người hay thấy tôi khịa chồng nhưng mọi người đâu thấy những lúc bên ngoài chỉ vết thương nhỏ của chồng cũng làm tôi khóc sưng cả mắt. Ông ấy biết hết điều đó nên càng thương vợ.

Thứ ba, tôi biết yêu bản thân. Là phụ nữ, nếu đến bản thân mà bạn còn không yêu thì bạn còn yêu cầu ai yêu bạn?

Thứ tư, tôi biết kiếm tiền rất giỏi. Phụ nữ giỏi luôn khiến đàn ông nể. Yêu thì có thể hết chứ vừa yêu vừa nể nó dai dẳng lắm.

Thứ năm là do phúc đức. Hẳn là ba mẹ để lại phúc đức nhiều dữ lắm nên tôi được chồng yêu thương đến vậy. Nếu bạn muốn bản thân và con cái mình cũng được vậy thì hãy sống tốt lên. Và chắc lên mạng xã hội chà đạp người khác thì đó không phải sống tốt".

Tổ ấm của cặp đôi có 3 cô con gái xinh xắn đáng yêu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/chong-dai-gia-vuong-nghi-an-cap-ke-voi-gai-tre-dep-doan-di-bang-phan-ung-the-nao-172230404092447523.htm