Chồng đi công tác về, tôi sắp xếp đồ đạc trong vali của anh rồi sốc khủng khiếp

Mỗi khi chồng đi công tác về, tôi đều tự tay thu xếp đồ đạc cho anh nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống này.

Chào Hướng Dương.

Hướng Dương ơi, tâm trạng tôi hiện tại rất mệt mỏi, chán nản. Tôi đang mất niềm tin trầm trọng vào chồng mình. Chồng tôi là phó giám đốc nhân sự của công ty chuyên game nên anh thường xuyên đi công tác. Mỗi chuyến công tác kéo dài từ một tuần đến một tháng là chuyện thường.

Mỗi lần chồng đi, tôi đều tự tay thu xếp đồ đạc cho anh. Vì công việc, anh thường tiếp xúc với những cô gái xinh đẹp. Tôi hiểu, đàn ông xa vợ, thiếu thốn chuyện ấy là điều hiển nhiên nên thường nhắc nhở anh. Thậm chí, tôi còn cẩn thận mua bao cao su bỏ vào vali để chồng có sa ngã cũng không để lại tai họa.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cứ thế, vợ chồng tôi chung sống được hơn 7 năm nay và số bao cao su tôi chuẩn bị chưa từng mất đi một cái. Chồng tôi luôn khẳng định chỉ yêu thương và làm tình được với mỗi tôi. Thế mà hôm nay, khi chồng đi công tác về, tôi thu xếp đồ đạc rồi chết đứng khi thấy một cái quần lót nữ, còn thơm nước hoa nồng nàn được nhét trong một ngăn nhỏ của vali.

Cầm cái quần lót ấy, tôi chao đảo niềm tin. Chồng tôi cũng hoảng hốt giải thích không biết vì sao lại có nó trong vali. Anh thề là không làm chuyện bậy bạ sau lưng tôi. Nhưng tôi làm sao tin được đây? Hiện tại tôi đang bắt chồng ngủ riêng vì không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi phải làm gì với chồng mình đây Hướng Dương ơi?

Hướng Dương tư vấn

Hướng Dương chào bạn,

Tâm trạng của bạn hiện giờ, Hướng Dương có thể hiểu được. Một khi đã trao trọn niềm tin nhưng lại bị phá vỡ, chắc chắn ai cũng cảm thấy tuyệt vọng, đau lòng. Đặc biệt khi người đó là chồng mình, người bạn đời mình tin tưởng nhất, nỗi đau càng nhân lên gấp nhiều lần.

Nhưng dù gì, Hướng Dương cũng mong bạn đừng vì nóng giận nhất thời mà có hành động gây ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân hạnh phúc đang có. Chồng bạn đã thề thốt và cũng bất ngờ khi thấy cái quần lót ấy trong vali của chính mình. Vì thế, bạn hãy tạm tin anh ấy. Đừng tỏ ra xa cách vì bạn càng làm thế càng đẩy mối quan hệ vợ chồng vào tình thế bi đát hơn.

Hãy tỏ ra bình thường, cư xử như mọi ngày. Sau đó, nếu bạn nghi ngờ chồng, hãy lặng lẽ thu thập chứng cứ. Bạn làm không được, có thể nhờ đến thám tử tư. Nhưng nhớ là mọi việc phải hoàn toàn bảo mật để chồng bạn không cảm thấy bị xúc phạm. Khi có đầy đủ chứng cứ, bạn mới có thể quy chồng tội ngoại tình.

Còn bây giờ, không thể chỉ vì một cái quần lót mà bạn cho rằng chồng đã phản bội mình. Như thế là thiếu công bằng cho anh ấy và cũng là cách làm dại vì nếu chồng bạn thật sự ngoại tình, anh ấy sẽ làm sao để tình hình yên ắng hơn. Khi đó bạn có muốn làm ra lẽ cũng khó khăn hơn đó.

Dù gì, bạn hãy nhớ, trong hôn nhân, đặt niềm tin bền vững vào đối phương mới có thể duy trì hôn nhân hạnh phúc.

Chúc bạn mau tìm được đáp án cho mình.

Theo Hướng Dương/Helino

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chong-di-cong-tac-ve-toi-sap-xep-do-dac-trong-vali-cua-anh-roi-soc-khung-khiep/20190723061642242