Chồng đồng ý ly hôn khi bị phát hiện chuyện ngoại tình

Chồng ký vào đơn ly hôn và nói sẽ ra khỏi nhà luôn mà không mang theo tài sản hay con cái,...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hai vợ chồng tôi cưới nhau được gần 10 năm, có với nhau hai đứa con. Thu nhập của hai vợ chồng ở mức độ khá, chúng tôi độc lập về tài chính, hàng tháng anh đưa tôi hơn 10 triệu để chi tiêu gia đình và lo cho các con. Số tiền đó chiếm hơn một nửa chi tiêu hàng tháng của gia đình tôi.

Ngoài chi tiêu lặt vặt, những việc lớn trong nhà như mua nhà, mua xe thì cả hai vợ chồng đều phải bỏ tiền. Tôi là một người phụ nữ khá đơn giản, nên cũng không mấy quan tâm đến thu nhập của chồng, các mối quan hệ của anh tôi cũng không mấy bận tâm, cũng vì tin anh - nghĩ anh sẽ không làm như vậy với mình.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện anh không còn chung thủy nữa, anh có người phụ nữ khác, cô này đã có một đời chồng nhưng đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ. Họ thân thiết với nhau được khoảng nửa năm thì mới bị tôi phát hiện.

Khi đó, tôi làm ầm lên nhưng chồng nói mối quan hệ của họ chỉ là "bóc bánh trả tiền", không dính dáng gì đến nhau, anh nói tôi bỏ quá để hai vợ chồng làm lại từ đầu. Tôi lại một lần nữa tin anh, tha thứ cho anh, tôi quan tâm đến anh nhiều hơn, cũng học cách chiều chồng cả về chuyện giường chiếu.

Nhưng rồi tôi lại phát hiện thêm, anh vẫn lén lút với người phụ nữ đó, mối quan hệ của anh ta với họ không chỉ đơn giản là "bóc bánh trả tiền" mà là có tình cảm thực sự với nhau.

Tôi nói muốn ly hôn, chồng chấp nhận luôn lời đề nghị đó và ký vào đơn ly hôn trước sự ngỡ ngàng của tôi. Anh nói, anh sẽ để lại tất cho mẹ con tôi nhà, xe, chỉ ra đi tay trắng và cũng không mang theo con cái. Tôi hỏi anh tại sao không mang theo con, thì anh nói vì anh không đủ khả năng nuôi dạy chúng.

Tôi chưa nộp đơn ra tòa, vì muốn suy nghĩ thêm, nhưng chồng thì đã bỏ đi được một tuần rồi. Anh không điện thoại về lần nào để hỏi thăm tôi và các con sống như thế nào, tôi cũng không muốn điện thoại cho anh, vì cảm thấy không cần thiết. Con tôi gọi cho anh thì anh nói anh vẫn khỏe, anh nói dối con là đi công tác và nói hôm nào xong việc anh sẽ về.

Tôi suy nghĩ và suy nghĩ rất nhiều về những hành động, những việc anh đã và đang làm với mẹ con tôi. Muốn níu kéo nhưng chẳng biết có nên níu kéo một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy không, đến con anh còn không muốn nuôi thì tôi có ý nghĩa gì với anh nữa?

Thương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/tien-bac/chong-dong-y-ly-hon-khi-bi-phat-hien-chuyen-ngoai-tinh-3369204/