Chồng 'ghen tị' khi vợ được mẹ yêu chiều

Hai năm theo chồng về làm dâu ở đất nước Canada, chị Lê Hoàng Anh chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt khi tiếp xúc với mẹ chồng ngoại quốc.

Lê Hoàng Anh (SN 1981), sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, không lựa chọn một người bạn đời gần nhà, chị Hoành Anh quyết định tiến tới hôn nhân với một người đàn ông ngoại quốc cách nơi chị sinh ra và lớn lên nửa vòng trái đất.

Chị Hoàng Anh bên người chồng ngoại quốc.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Hoàng Anh cho biết: “Tôi quen chồng qua một người bạn và sau đó chúng tôi kết bạn trên Facebook. Sau thời gian trò chuyện, tìm hiểu, cảm thấy hợp nên đã quyết định về chung một nhà".

Nhà chồng của chị Hoàng Anh ở Sayward, Vancouver island, Canada. Những ngày mới yêu, người phụ nữ này cũng không nghĩ rằng mình có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả để sang sinh sống tại một đất nước xa lạ.

“Ngày chồng ngỏ ý muốn kết hôn và nói tôi sang Canada, quả thật tôi không hình dung được việc xa nhà sẽ thế nào. Nhưng rồi, vì tình yêu tôi đã chấp nhận xa gia đình sang Canada sinh sống cùng chồng”, chị Hoàng Anh tâm sự.

Nhớ lại về ngày mới “chân ướt chân ráo” từ Việt Nam sang Canada chị Hoàng Anh không giấu nổi sự bối rối.

Chị kể: “Đến một đất nước xa lạ nhiều đêm tôi rơi nước mắt vì nhớ gia đình ở Việt Nam. Thế nhưng, nhờ tình yêu thương của chồng và mẹ chồng, tôi cũng dần cân bằng lại và từ từ hòa nhập”.

Chị Hoàng Anh chụp ảnh cùng mẹ chồng (áo xanh) và bà ngoại chồng.

Trong suốt cuộc trò chuyện với PV, chị Hoàng Anh luôn nhắc đến mẹ chồng với sự trân quý nhất. Với chị, một khi đã quyết định làm dâu xứ người thì phải chấp nhận thay đổi để thích nghi với cuộc sống mới.

Chị Hoàng Anh cho biết thêm: “Tôi sang Canada tính đến nay mới được 2 năm, mang tiếng đi làm dâu xứ người nhưng tôi không sống chung cùng mẹ chồng mà chỉ ở gần nhà với mẹ chồng. Không chỉ nhà tôi mà các gia đình khác cũng vậy, vì ở đây cả người già cũng rất thích sự riêng tư”.

Nhận xét về mẹ chồng ngoại quốc, chị Hoàng Anh bộc bạch: “Mẹ chồng là người rất tế nhị và mẹ quan tâm tôi ân cần như con đẻ nên tôi cảm thấy mình làm dâu xa nhưng được an ủi phần nào. Hai mẹ con tôi ngày nào cũng nói chuyện với nhau, hỏi thăm nhau như hai người bạn rồi có khi tâm sự về chuyện gia đình, đi chợ mua sắm và cùng nhau đi ăn trưa”.

Nàng dâu Việt bên mẹ chồng ngoại quốc.

Khi nhìn thấy vợ mình và mẹ rất “tâm đầu ý hợp”, chồng chị Hoàng Anh cảm thấy vui và thêm yêu thương chị nhiều hơn.

“Ông xã tôi thường hay trêu và nói là sao mẹ thương em nhiều hơn anh vậy?. Anh cảm thấy vui khi thấy tôi có thể hòa hợp được với mẹ chồng", chị hạnh phúc chia sẻ.

PV hỏi làm sao để chị có được tình yêu thương vô bờ của mẹ chồng như vậy?, người phụ nữ này cho biết: “Nói thật là tôi không có bí quyết gì hết, chỉ là tôi luôn tâm niệm sống hết lòng và tôn trọng mẹ chồng, coi mẹ chồng cũng như mẹ đẻ của mình thì điều gì cũng có thể tâm sự, đồng thời sự chân thành, thẳng thắn luôn được mẹ chồng ghi nhận, yêu thương nhiều hơn”.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chong-ghen-ti-khi-vo-duoc-me-cua-minh-yeu-chieu-a351237.html