Chồng giết người, vợ bị đánh giữa tòa

Quá tức giận, một người cậu của nạn nhân (đã tử vong) bất ngờ lao vào đánh vợ bị cáo phạm tội Giết người, khiến chị này choáng váng

Ngày 12-6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dác Thương (SN 1967, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) 13 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Thương và vợ là chị Huỳnh Thị Liền thuê nhà ở đường Trịnh Đình Trọng (quận Tân Phú, TP HCM) mở quán cháo.

Bị cáo Nguyễn Dác Thương lãnh 13 năm tù về tội "Giết người"

Bị cáo Nguyễn Dác Thương lãnh 13 năm tù về tội "Giết người"

Tối 8-8-2018, chị Liền nhờ Thương trông coi quán để chị qua quán cà phê kế bên uống nước với bạn.

Khoảng 15 phút sau, Thương nhìn thấy có thanh niên la lối, đá bàn ghế ở quán cà phê. Sợ vợ bị đánh, Thương đi bộ qua quán xem xét tình hình. Khi trở về, Thương bị anh Nguyễn Văn Thịnh gây hấn và hành hung. Chống trả, Thương về quán lấy dao rồi đâm 2 nhát khiến anh Thịnh tử vong.

Người vợ (bìa phải) trở lại dự tòa sau khi đi bệnh viện sơ cứu vết thương

Tại tòa, bị cáo Thương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo giải thích do bị anh Thịnh chửi và đánh nên bị cáo mới có hành vi trái pháp luật.

HĐXX nhận định hành vi bị cáo gây ra xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị hại có một phần lỗi nên HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Dự tòa, một người cậu của bị hại bất ngờ lao vào đánh chị Huỳnh Thị Liền khiến chị choáng váng do mất máu. Sau khi sơ cứu, chị Liền tiếp tục quay lại phiên xử.

Ngay khi sự việc xảy ra, bảo vệ tòa giữ người tấn công chị Liền, giao cho lực lượng công an.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/chong-giet-nguoi-vo-bi-danh-giua-toa-20190612133153913.htm