Chồng giết vợ, đốt xác: Ngạt khói nhảy vào bể nước

Cô ruột nạn nhân cho biết sau khi Cường sát hại vợ xong không chạy, đến khi cháy ở trong nhà ngạt khói mới chạy ra ngoài nhảy vào bể nước.

Liên quan đến vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 13/11, ở xóm 5 Tây Hồ, xã Hòa Bình (huyện Vũ Thư, Thái Bình), hiện cơ quan chức năng đang tích cực củng cố hồ sơ để xử lý Bùi Văn Cường (SN1996, trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) về hành vi giết người. Nạn nhân là Đặng Thị Hoài P (SN 2001, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư).

Bà Đặng Thị Lan (65 tuổi, cô ruột nạn nhân P.) cho biết, P. là người con, người cháu hiếu thảo với ông bà và người thân. Bố chị P. qua đời đã lâu, sau khi bố qua đời thì mẹ chị cũng đi lập gia đình mới.

Chị P. đang học cấp 3 thì bỏ học lấy chồng vào hồi tháng 6/2019. Sau khi lấy chồng, 2 vợ chồng chị P. vào miền Nam làm ăn nhưng do chị P. sức khỏe yếu nên xin về ngoài Bắc sinh sống.

Hiện trường vụ việc đau lòng.

Hiện trường vụ việc đau lòng.

"P. bảo ở nhà chán quá nên xin về nhà ông bà nội ở, nó về đây khoảng 1 tháng nay rồi. Hôm 13/11 thì chồng nó về đây chơi, thấy 2 đứa vẫn bình thường chứ không có chuyện gì. Chiều hôm qua 2 đứa nó còn đưa nhau đi mua bim bim rồi về vẫn không thấy có chuyện gì.

Đến chiều, ông nội P. phải ra trường học để trông trường còn bà nội P. thì cũng ra dọn dẹp vệ sinh ngoài đó. Lúc bà vừa đi thì thằng Cường nó ra khóa cổng và cửa nhà rồi xảy ra vụ việc, đến lúc N. (cô ruột của P.) thấy mùi khét với khói chạy sang mới biết và hô hoán mọi người.

Sát hại vợ xong nó không chạy, đến khi cháy ở trong nhà ngạt khói nó mới chạy ra ngoài nhảy vào bể nước. Thấy ông về nó còn bảo ông nó là "ông ơi cháu đốt vợ cháu rồi ông báo công an đi", bà Lan kể lại.

Về thông tin cho rằng chị P. đang có bầu, bà Phạm Thị Nõn (75 tuổi, chị gái của bà nội P.) cho biết, đến chiều ngày 14/11 thì gia đình vẫn chưa nhận được thông tin gì về việc P. có bầu

Theo người dân sinh sống cạnh hiện trường, sau khi xảy ra vụ việc, ai ai cũng bàng hoàng sợ hãi và phẫn nộ vì Cường ra tay quá tàn ác. Trước khi xảy ra vụ việc vào chiều 13/11, mọi người vẫn thấy 2 vợ chồng đưa nhau đi ra quán rồi đi về. Đến chiều nghe thấy mọi người hô hoán và mùi khét bốc lên quanh khu vực thì chạy ra mới biết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Cường về hành vi giết người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng.

Dòng tiểu sử ghi nội dung "yêu vợ thương con".

Do 2 vợ chồng mâu thuẫn, chị P. đòi ly dị nên sáng ngày 13/11, Cường từ Gia Lai về nhà ông L. (ông nội chị P.) để thuyết phục chị P. hàn gắn tình cảm nhưng chị P. không đồng ý. Sau khi thuyết phục không được, Cường đã đi đến khu vực để dao nhà ông L. lấy một con dao cán gỗ dài 30cm thủ sẵn trong người.

Lúc này, Cường tiếp tục trò chuyện với chị P. trong buồng nhà ông L.. Khi mâu thuẫn đã tới đỉnh điểm, Cường đã sát hại nạn nhân. Chưa chịu dừng lại, Cường tiếp tục dùng chăn, màn ở trên giường phủ lên người nạn nhân và châm lửa đốt.

Sau khi gây án, Cường đã dùng dao cắt cổ tay để tự tử nhưng do ngọn lửa cháy lớn bị ngạt khí nên Cường đã chạy ra ngoài nhảy vào bể nước rồi được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người đã tìm ra được tài khoản Facebook nghi của gã chồng có hành vi man rợ. Có thể thấy trên trang Facebook này, trước khi gây án, đối tượng Cường vẫn thể hiện tình cảm yêu thương với vợ.

Cụ thể, tài khoản Facebook tên C.S (được cho là của đối tượng Cường) để ảnh đại diện là hình ảnh thân thiết giữa 2 vợ chồng, ảnh nổi bật trên trang cũng là ảnh cưới hạnh phúc. Không những thế, tại phần tiểu sử, Cường còn viết dòng chữ là "Yêu vợ thương con".

Cũng trên Facebook, cách đây không lâu đối tượng Cường cũng đăng tải những hình ảnh mình và vợ cùng nhau đi du lịch vui vẻ.

Thu Hoài (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chong-giet-vo-dot-xac-ngat-khoi-nhay-vao-be-nuoc-3391451/