Chồng giết vợ, đốt xác phi tang: Những điểm bất thường

Người thân chị H. đã cảm thấy có những sự bất thường khi không liên lạc được với con gái và chứng kiến thái độ, hành động của con rể.

Sáng 11/5, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Đơn Dương khám nghiệm hiện trường vụ án mạng Lương Hoàng Vũ (32 tuổi) dùng cây sắt đánh chết vợ là chị N.T.K.H (26 tuổi), sau đó lấy áo mưa và bạt ni lông bó xác mang đến kho hàng, bỏ vào thùng phi đốt để phi tang.

Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền Phong

Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền Phong

Thượng tá Hồ Quang Chánh, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra Công an H.Đơn Dương, cho biết lúc 5 giờ 45 ngày 10/5, trực ban Công an huyện nhận được tin báo của bà N.T.M.A (mẹ chị H.), từ khuya 8/5 đến rạng sáng 10/5 không thấy con gái, và liên lạc qua điện thoại cũng không được.

Bà có tìm hỏi con rể nhưng người này trả lời không biết vợ đã đi đâu. Thấy thái độ con rể bất bình thường, bà Mai Anh nghi ngờ con mình đã xảy ra chuyện.

Sau đó Vũ lấy ô tô BS 49A - 250.03, chở 2 con gái (4 tuổi và 6 tuổi) đi đâu không rõ, gọi điện thoại thì Vũ tắt máy. Bà A. nghi con gái bị sát hại và lo cho tính mạng 2 đưa cháu.

Nhận được tin, Công an H.Đơn Dương đến nhà của Vũ và H. nhưng cửa khóa bên ngoài. Khi anh trai Vũ là L.H.Đ gọi điện cho Vũ, thì Vũ cho biết đang đưa 2 con gái đi tắm biển, nhưng không nói rõ biển nào.

Đến 14 giờ 30 ngày 10/5, anh Đ. liên lạc lại hỏi chị H. đi đâu rồi, thì Vũ trả lời “xử rồi”, ở trong nhà kho của ông H. và bà Th. (bố mẹ Vũ), cách nhà Vũ khoảng 100m. Khi người nhà mở cửa kho thấy thi thể chị H. đã bị thiêu cháy.

Chiếc thùng phi mà đối tượng dùng để thiêu thi thể vợ

Công an huyện Đơn Dương ngay khi nắm thông tin đã tiến hành điều tra xác định đối tượng Vũ đang ở khu vực Đồi Dương (đường Lê Lợi, TP. Phan Thiết) nên đề nghị công an thành phố này phối hợp bắt nghi can.

Một mũi trinh sát khác của Công an huyện Đơn Dương mật phục trên Quốc lộ 20 và đã bắt Vũ tại xã Gung Ré (huyện Di Linh, Lâm Đồng).

“Chúng tôi phá xong vụ án ngay trong ngày và hai bé gái đã trở về an toàn. Khi đón các cháu tại trụ sở công an huyện, có người mừng đến rơi nước mắt”, một sĩ quan Công an huyện Đơn Dương tâm sự.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ khai nhận vào chiều 8/5 đã đá bóng cùng nhóm bạn, sau đó rủ nhau đi nhậu và hát karaoke. Đến nửa đêm Vũ về tới nhà thì bị vợ mắng chửi nên định tát vợ nhưng không trúng mà còn bị chị này đạp vào bụng.

Thấy vợ không ngừng mắng mình, Vũ tức giận tát chị H. 2 cái rồi dùng tuýp sắt đánh truy sát, đánh nhiều phát vào đầu khiến nạn nhân tử vong ngay trước cửa phòng ngủ.

Gây án xong, người chồng đưa vợ vào phòng tắm gột rửa máu, quấn chặt thi thể trong 2 tấm áo mưa và 2 tấm bạt.

Sáng 9/5, Vũ sang tiệm tạp hóa mua 10 lít xăng và đổ vào bình xăng xe 49A-25003 rồi gọi người làm thuê của gia đình ra khiêng thùng phi vào nhà kho, nói là cất cho gọn.

Đến 13 giờ 30 khi trời mưa to, Vũ chở xác vợ đến nhà kho, lấy tấm bạt đậy kín rồi đi mua thức ăn về và ăn uống cùng gia đình như không có chuyện gì xảy ra.

Vào 1 giờ 30 sáng 10/5, Vũ bế hai con lên xe, chở tới đậu trước nhà kho. Đối tượng châm lửa đốt thùng phi, sau đó chở con đi biển.

Được biết, vợ chồng Vũ kết hôn được 7 năm, có 2 con gái 6 và 4 tuổi bụ bẫm, xinh đẹp, cuộc sống giá đình khá êm ấm.

Gia đình Vũ thuộc diện khá giả. Vũ tính tình khá hiền lành. Trước đây anh ta chạy xe tải, gần đây mua xe ô tô 7 chỗ chạy dịch vụ. Vợ làm nghề cho vay tiền.

Theo lời khai của Vũ, Hồng tính tình nóng nảy khiến tình cảm vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Cả hai đã tính chuyện ly dị.

Tòa án H.Đơn Dương xác nhận, cách đây hai năm, vợ chồng họ đã nộp đơn xin ly hôn, nhưng sau khi tòa hòa giải, họ đồng ý tiếp tục chung sống, nuôi hai con nhỏ.

Hiện, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Hương Trà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chong-giet-vo-dot-xac-phi-tang-nhung-diem-bat-thuong-3379875/