Chồng giết vợ, dựng hiện trường tai nạn: Dấu vết hiện trường

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện những điểm bất thường không giống tai nạn giao thông, nghi là vụ án mạng.

Liên quan tới vụ việc chồng đánh chết vợ rồi tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông, sáng 5/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Dáp - Phó chủ tịch UBND xã Cư M'gar (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sự việc vẫn đang được công an điều tra tiếp tục làm rõ.

Ông Dáp cho biết, sau khi nhận được trình báo từ người dân việc phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị X. (47 tuổi, trú tại xã Cư M'gar) tử vong bên cạnh chiếc xe máy ở khu vục cầu số 1, đường liên xã đoạn qua buôn Bling, xã Cư M'gar, chính quyền xã đã có mặt bảo vệ hiện trường và trình báo lên Công an huyện.

Tuy nhiên, khi đến hiện trường cơ quan xác định có những bất thường không giống như vụ tai nạn giao thông.

"Hiện trường giống như tai nạn xe nhưng xe lại không có vết xước hay va đập, không bị hư hỏng. Hơn nữa, trên thi thể bà X. có những vết thương như bị đánh. Vì thế công an xác định đây không phải vụ tai nạn giao thông", ông Dáp thông tin.

Hiện trường phát hiện thi thể bà X. Ảnh: Dân Việt

Vị lãnh đạo xã cũng cho biết, sau khi xác định được nhân thân, cơ quan chức năng đã gọi điện cho chồng của nạn nhân là ông Mã Minh Thu (55 tuổi, trú xã Cư M’gar) đến hiện trường.

Ông Thu và con trai sau đó đã có mặt tại nơi phát hiện thi thể. Người đàn ông này vẫn tỏ ra bình thường như không biết chuyện.

Sau khi khám nghiệm tử thi, hiện trường, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình ông Thu về mai táng.

Ông Dáp chia sẻ thêm, gia đình ông Thu làm nông. Hai vợ chồng thường ngủ trên lán để tiện làm nương và trông coi. Kinh tế gia đình không có gì khó khăn.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 31/3, bà Nguyễn Thị X. được phát hiện đã tử vong ở cầu số 1 với nhiều vết máu trên đầu, bên cạnh là chiếc xe máy.

Qua khám nghiệm, công an điều tra huyện C M'gar phát hiện có nhiều chi tiết đáng ngờ, không giống một vụ tai nạn giao thông nên trình báo lên Công an tỉnh Đắk Lắk để cùng phối hợp điều tra.

Nhận định đây là một vụ án mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập tức triển khai các biện pháp, khoanh vùng các đối tượng và xác định người chồng là nghi can số 1.

Một cán bộ điều tra cho biết, ban đầu tại cơ quan điều tra, Thu một mực quanh co chối tội, cho rằng vợ mình chết là do tai nạn giao thông.

Đến tận hơn 3 ngày sau, với các chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Thu mới chịu thừa nhận hành vi của mình.

Đối tượng khai nhận tại cơ quan điều tra, khoảng 18h30 ngày 31/3, trong lúc hai người làm rẫy ở Buôn Bling thì giữa Thu và vợ xảy ra mâu thuẫn.

Bị vợ chửi nhiều giờ và có thái độ xem thường mình, có lần còn đuổi ra khỏi nhà nên Thu ấm ức, tức giận lấy gậy sắt đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu vợ.

Thấy vợ bất tỉnh, Thu đã chở ra bệnh viện cấp cứu. Nhưng trên đường đi Thu phát hiện vợ mình đã tử vong.

Hoảng sợ, Thu đã bỏ vợ trên đường và tạo dựng một hiện trường tai nạn giao thông. Sau đó, Thu về chòi xóa dấu vết, cất giấu hung khí rồi đi ngủ như không biết biết có chuyện gì xảy ra với vợ.

Lê Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chong-giet-vo-dung-hien-truong-tai-nan-dau-vet-hien-truong-3377653/