Chống hàng nhái!

Ái chà, bạn tui dạo này xài hàng hiệu không! Áo thun Zara, giày Adidas, mắt kính Gucci…

- Suỵt, đừng la lớn, người ta chú ý săm soi làm tui mắc cỡ!

- Xài hàng hiệu sang chảnh, không tự hào thì thôi, mắc cỡ cái gì?

- Hiệu đâu mà hiệu. Hàng nhái không hà, mỗi cái chưa tới… trăm ngàn đồng!

- Dạo này “gia tộc” hàng nhái sinh sôi nảy nở dữ vậy à? Tưởng chỉ có 3 mặt hàng tiêu dùng bình thường như khoai tây Đà Lạt, kem dưỡng da, dầu gội đầu, ai dè người ta còn nhái cả hàng thời trang cao cấp, làm giống với hàng thương hiệu đến từng chi tiết.

- Đâu đã nhằm nhò gì. Ngoài hàng nhái, ngày nay người ta còn mở rộng sang những lĩnh vực “cao siêu” hơn như nhạc nhái, sách nhái, trò chơi nhái… Nhái đủ thứ hầm bà lằng!

- Ờ, nghe nói có nhái nhạc Thái, nhạc Hàn, bởi một số người lỡ ghi tên mình vào bản nhạc của người khác mà không cảm thấy mắc cỡ với lương tâm. Nghe loại nhạc nhái này một hồi là “tẩu hỏa nhập ma”, muốn nhảy tưng tưng...

- Còn đọc phải sách nhái không nhảy tưng tưng nhưng cũng khiến ta sinh chứng... trầm uất, ấm ức vì tốn tiền mua nhầm của dỏm.

- Gần đây, có người còn tính cả đến chuyện “tiết kiệm” thời gian và chất xám, “bê” ôm luôn kịch bản trò chơi của nước ngoài về biên tập lại đôi chút rồi thực hiện sản xuất chương trình. Cái đó kêu bằng “trò chơi nhái”.

- Xài hàng nhái không tốt, phải chống hàng nhái thôi. Nhưng không biết bằng cách nào?

- Cách nào thì phải hỏi cơ quan chức năng. Riêng tụi mình cần tận dụng mạng xã hội, mọi diễn đàn, điểm mặt các loại hàng nhái, nhạc nhái, sách nhái cho bà con cảnh giác...

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201810/chong-hang-nhai-818580/