Chồng khó chịu khi bị bố vợ sai thịt gà

Về nhà chồng tôi làm đủ việc, từ nấu nướng cho đến đi chợ, quét dọn nhà cửa, còn về nhà tôi chồng chỉ nằm dài xem tivi...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hai vợ chồng tôi bằng tuổi, chúng tôi cưới nhau được 3 năm nhưng không sống cùng bố mẹ chồng mà thuê trọ để sống tại thành phố cho gần chỗ làm. Mỗi năm, tôi về nhà chồng khoảng gần 10 lần, nhiều nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, tôi ở lại tầm 4 ngày.

Thi thoảng mới về nhà chồng, nên tôi chẳng nề hà việc gì, từ đi chợ, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, việc gì tôi cũng làm. Có lần về, thấy bố mẹ chồng đi làm đồng, tôi cũng đi làm cùng. Mẹ chồng tôi có thói quen dậy sớm, 5 giờ đã dậy. Về quê, tôi cũng phải thích nghi theo, 5 giờ sáng dậy, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà mà không kêu ca điều gì. Ăn xong lại rửa bát, với tôi điều đó rất bình thường.

Vậy mà chồng tôi, thi thoảng anh mới về nhà tôi, nhưng luôn cho mình cái quyền được phục vụ, anh chẳng làm gì chỉ ở trên phòng ngồi xem tivi, đến bữa ăn thì xuống dưới ăn xong lại lên phòng nằm, không nói chuyện với ai và không làm gì cả.

Lần gần đây nhất về nhà tôi, nhà tôi có đám cỗ, mọi người ai cũng tất bật từ sáng để chuẩn bị cơm nước đón khách. Thấy chồng vẫn ngủ, hơn 5 giờ bố tôi lên gọi anh dậy thịt gà, anh có dậy nhưng lại tỏ thái độ khó chịu vô cùng, rồi sau hôm đó liên tục nói với tôi và những người thân của anh rằng, về nhà vợ hơn 5 giờ đã bị bố vợ gọi dậy thịt gà. Trong khi đó là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất sau 3 năm chúng tôi làm vợ chồng.

Tôi cũng rất bực mình bởi chồng nói như vậy, chứng tỏ anh rất ngại công việc khi về nhà tôi và quen được mọi người trong gia đình tôi phục vụ ăn uống. Trong khi tôi về nhà anh, tôi làm mọi việc thay bố mẹ anh, thì anh lại ỉ lại, đòi được phục vụ mà không chia sẻ công việc với mọi người.

Hoài Vi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/me-chong/chong-kho-chiu-khi-bi-bo-vo-sai-thit-ga-3396738/