Chồng kiểu mẫu…chỉ tội vô tâm và mê chơi điện tử

Tôi bệnh nằm một chỗ cũng không có nổi lấy một lời hỏi han. Chồng tôi chỉ ham chơi điện tử, suốt ngày cắm mặt vào máy tính, điện thoại.

Phununews thân mến!

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 4 năm và có một bé gái xinh xắn. Điều làm tôi buồn nhất là chồng tôi vô tâm. Mọi việc anh đều muốn tôi chu đáo với gia đình anh. Nhưng ngược lại, phải Tết đến và tôi giục giã mãi anh mới gọi điện về chúc tết nhà ngoại. Ngoài ra chồng tôi không bao giờ chủ động gọi điện hỏi thăm gia đình vợ. Dù biết nhà tôi có việc hay bố mẹ tôi ốm đau.

Ngoài game ra chồng tôi không thích gì hết, không tụ tập bạn bè, không cờ bạc, không rượu chè... (AMH)

Đối với vợ, chồng tôi cũng rất vô tâm. Tôi bệnh nằm một chỗ cũng không có nổi lấy một lời hỏi han. Anh chỉ ham chơi điện tử, suốt ngày cắm mặt vào máy tính, điện thoại. Ngoài game ra chồng tôi không thích gì hết, không tụ tập bạn bè, không cờ bạc, không rượu chè, thỉnh thoảng còn nấu cơm cho tôi nữa.

Tính chồng tôi ít nói vô cùng, mỗi khi giận hay không vừa ý điều gì thì anh lại sống theo kiểu “tao đ* cần”. (xin lỗi các bạn nhưng đây là nguyên văn câu nói ạ). Tôi buồn lắm! thấy vợ chồng nhà người ta quan tâm yêu thương nhau sao tôi chạnh lòng thế? tủi nhất là mỗi khi ốm đau nằm đó không được một lời hỏi han, chăm sóc gì. Tôi đã nhiều lần phân tích, góp í với chồng nhưng đâu vẫn vào đấy. Chồng tôi vẫn vô tâm, cục cằn như thế.

Mong các bạn cho tôi xin một lời khuyên để có thể tháo gỡ tình trạng hiện tại của gia đình tôi được không?

Độc giả Thanh Nga

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chong-kieu-mauchi-toi-vo-tam-va-me-choi-dien-tu-192476/