Chồng lợi hại nhờ mê ăn nhậu

Thấy chồng suốt ngày rượu chè be bét, vợ phàn nàn:

- Chồng người ta thì chăm chỉ làm ăn. Chồng mình thì chỉ biết ăn nhậu, nhìn phát chán.

Ông chồng nghe vậy phản bác:

- Sao lại chán? Đáng ra bà phải tự hào vì có một ông chồng lợi hại hơn người đấy chứ.

- Lợi hại chỗ nào? – bà vợ nghi ngờ.

Ông chồng hỏi lại:

- Tôi hỏi bà có phải ăn là có lợi, nhậu là có hại không?

- Ừ, đúng vậy! – bà vợ đáp.

Ông chồng cười xởi lởi:

- Đấy, tôi vừa ăn vừa nhậu thì là lợi hại chứ còn gì nữa!

- !!!

Theo Vnexpress

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/chong-loi-hai-nho-me-an-nhau-3948427-l.html