Chồng mới cưới ăn trộm tiền của tôi

Tôi thấy tiền của mình vơi dần và thủ phạm không ai khác là chồng tôi. Anh ta nói thích thì lấy, không muốn hỏi ý kiến tôi.

Tôi mới lấy chồng được 15 ngày. Trong thời gian tìm hiểu, tôi không thấy nhiều tật xấu ở anh ngoài việc hay nói tục. Tuy nhiên, giờ tôi mới phát hiện ra chồng ăn trộm tiền của mình. Tổng cộng số tiền tôi đã mất là 4 triệu đồng. Khi tôi hỏi chồng lấy tiền để làm gì, anh ta nói: "Cô không cần biết. Tôi thích thì tôi lấy". Sau đó, hai vợ chồng tôi cãi vã và tát nhau nên mẹ chồng vào can thiệp.

Mẹ dọa sẽ gọi bố mẹ tôi lên để dạy lại con gái, thậm chí còn buông lời rằng không cần đứa con dâu là tôi, chẳng qua là vì đứa con tôi đang mang trong bụng nên mới đồng ý cho con trai kết hôn. Sau đó, chúng tôi lời qua tiếng lại, mẹ chồng và chồng đều tát tôi. Bà ta còn nói mong tôi "đi cho khuất mắt". Tôi bèn bỏ ra phòng dành cho khách. Bây giờ, tôi nên làm gì đây?

Theo Thảo Phương/Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/chong-moi-cuoi-an-trom-tien-cua-toi-20191211083443138.htm