Chồng nén đau buồn lo tang lễ cho nữ nghệ sĩ Đài Loan

Lễ tang của nữ nghệ sĩ Đài Loan - Lưu Chân diễn ra vào chiều 25/3. Ông xã Tân Long cùng 3 người bạn thân thiết của cô đã có mặt tại nhà tang lễ từ sớm để lo hậu sự.

 Ngày 25/3, Sina đưa tin lễ tang kín đáo của Lưu Chân được tổ chức vào 14h22 phút chiều cùng ngày. Cô ra đi hôm 22/3 sau 45 ngày chiến đấu giành lại sự sống trên giường bệnh, hưởng dương 45 tuổi. Trước đó, "nữ hoàng nhảy múa" xứ Đài gặp nguy kịch, rơi vào tình trạng hôn mê sau ca mổ tim.

Ngày 25/3, Sina đưa tin lễ tang kín đáo của Lưu Chân được tổ chức vào 14h22 phút chiều cùng ngày. Cô ra đi hôm 22/3 sau 45 ngày chiến đấu giành lại sự sống trên giường bệnh, hưởng dương 45 tuổi. Trước đó, "nữ hoàng nhảy múa" xứ Đài gặp nguy kịch, rơi vào tình trạng hôn mê sau ca mổ tim.

Theo Ifeng, chồng của nữ diễn viên Tân Long đã đích thân chọn bức ảnh Lưu Chân nhảy múa với dáng vẻ đẹp nhất, hạnh phúc nhất để đặt ở linh đường. Toàn bộ khu vực nhà tang lễ cũng được trang trí hoa tươi theo tông màu yêu thích của sao nữ bạc mệnh với mong ước Lưu Chân ra đi trong hạnh phúc, bình yên.

Chồng của Lưu Chân nhanh chóng đi vào hội trường nhà tang lễ. Sau khi bà xã qua đời anh đã giam mình trong nhà, trốn tránh mọi câu hỏi liên quan đến cái chết của Lưu Chân. Hiện, Tân Long đã dần trút bỏ đau thương để cùng gia đình và bạn bè lo hậu sự cho vợ.

"Cha mẹ hai bên nội, ngoại đã lớn tuổi rồi, nếu họ đến linh đường xin mọi người đừng hỏi bất kỳ điều gì vào lúc này. Thay vào đó, hãy vẫy tay chào họ. Nghê Nghê chỉ mới 4 tuổi, con bé vẫn còn rất nhỏ để đối mặt với tình cảnh này. Hãy cho con bé một khoảng không gian. Chân thành cảm ơn tất cả khán giả nhiều tuần qua đã không ngừng cổ vũ, cầu nguyện cho Chân Chân. Cuối cùng, tôi mong người hâm mộ đừng gửi hoa đến nhà tang lễ, chỉ cần mọi người khắc ghi hình ảnh đẹp nhất của Chân trong lòng", Tân Long chia sẻ tâm tư của mình với truyền thông.

Ngô Tông Hiến - đại diện phát ngôn và chủ trì lễ tang của Lưu Chân được truyền thông vây kín khi có mặt. Trả lời truyền thông về tình trạng hiện tại của con gái nữ nghệ sĩ quá cố, Tông Hiến cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa nói cho con bé biết về cái chết của mẹ. Nghê Nghê chỉ đơn thuần nghĩ mẹ đang du lịch xa".

Nhà sản xuất phim Khâu Lê Khoan (trái) và ca sĩ Dư Thiên - hai người bạn thân của vợ chồng nữ nghệ sĩ cũng đến nhà tang lễ từ sớm và vất vả thoát khỏi vòng vây của truyền thông.

Rất đông người hâm mộ cũng đã đến nhà tang lễ, trật tự xếp hàng để vào linh đường tiễn biệt Lưu Chân lần cuối. Bất chấp lời kêu gọi của gia quyến, vòng hoa kính viếng với ghi chú: "Lưu Chân - dáng người mỹ lệ, nhảy múa uyển chuyển và trái tim vĩnh cửu" đã liên tục được công chúng gửi đến lễ tang như một lời từ biệt nữ nghệ sĩ tài hoa. Tang lễ của Lưu Chân sẽ được diễn ra trong 5 ngày từ ngày 25-29/3. Sau đó, di hài của cô sẽ được đi hỏa táng. Đến ngày 22/4, buổi lễ tưởng niệm nữ MC sẽ được gia đình tổ chức để bạn bè, đồng nghiệp trong giới chào tạm biệt cô.

Truyền thông Đài Loan huy động một lượng nhân sự để đưa tin trực tiếp về lễ tang của nữ nghệ sĩ. Sáng 23/3, sau khi tin tức Lưu Chân qua đời được đăng tải, nhiều đơn vị báo chí, truyền hình xứ Đài cũng đã kéo đến bệnh viện - nơi điều trị của "nữ hoàng nhảy múa" để lấy thông tin về nguyên nhân cái chết của sao nữ khiến lãnh đạo phải gấp rút mở họp báo, giải tán đám đông.

DI Hy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chong-nen-dau-buon-lo-tang-le-cho-nu-nghe-si-dai-loan-post1064107.html