Chồng ngoại

'Thế nào, đã lấy chồng chưa'- câu tôi ngại hỏi nhất với cô. Vì câu trả lời sẽ là 'Vẫn ế'. Cô em nước da nâu giòn, mắt xếch, dáng người thấp đậm, xốc vác như đàn ông. Không những thế, cô còn đèo bòng cả một đàn mèo trên 30 con cùng 5 chú chó đi lạc.

Bữa nọ, cô gặp người đàn ông Ý rất tình cờ. Đang nhìn thấy một chú mèo bị gãy chân ở góc siêu thị, cô liền ngó quanh kiếm cái hộp carton để mang chú ra trạm thú y. Thấy cô hốt hoảng lo lắng, mắt ngân ngấn nước, ngay lập tức, ông chạy tới, chìa ngay cái túi giấy, rồi lăng xăng đưa cô và con mèo đi. Tới nơi chưa kịp hỏi tên, ông đã biến mất.

Hôm sau, cô có ý chờ ông ở góc siêu thị cũ. Không ngờ, ông cũng đi qua đấy vì nhà trọ chẳng cách bao xa. Ông mời cô về nhà chơi, hỏi thăm đàn mèo, rồi hào phóng gửi chúng thức ăn cùng khoản tiền hỗ trợ. Nhìn sâu vào cặp mắt xanh biếc ấy, cô chợt trúng tiếng sét ái tình. Còn về sau, người kia thú nhận, ông yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, khi nhìn vào mi mắt xếch ngấn nước.

“Em từng quen bạn trai người Việt, rồi người Hàn, song cả hai đều cao chạy xa bay sau một thời gian thấy em quá gắn bó với đàn mèo.

Anh bạn người Hàn cứ để mặc em làm theo ý thích, dù không hề chú ý lũ thú cưng. Đến ông bạn người Ý, tuy lớn tuổi hơn em kha khá, song ông sẵn sàng bao bọc những con thú tội nghiệp bị bỏ rơi, điều đó làm em cảm động nhất, chị ạ”.

Câu chuyện kết thúc có hậu của cô làm tôi nhớ lại một nữ diễn viên cũng lấy chồng Tây. Anh mê cải lương, là họa sĩ, bán được tranh ở Châu Âu nên hễ vợ có dự án nào khôi phục môn nghệ thuật này là anh không tiếc bỏ tiền tỉ cho cô. Bán tranh mãi rồi cũng hết, hai người lại quay về Ý để tìm nguồn vốn. Khi tôi đến nhà, anh đang chơi đùa cùng ba đứa con nhỏ, pha cocktail mời khách và mở những bản cải lương mà vợ mình từng hát một thời. Căn nhà ấm cúng, vang vọng tiếng hát buồn man mác cùng tiếng đàn réo rắt của các nghệ nhân xưa khiến tôi ngẩn ngơ không muốn về. Sau này, họ cùng thực hiện dự án xây dựng Bảo tàng cải lương lớn nhất Nam Bộ ở Long An.

Còn chị, nữ thuyền trưởng huyền thoại cứu sống 34 người trong cơn bão Linda khủng khiếp năm 1997, trong khi cánh mày râu ở các thuyền khác núp bão, bất lực đứng nhìn từ xa, những tưởng sẽ độc thân cả đời. Song đến một ngày, người đàn ông Australia tìm gặp chị sau khi đọc báo về người nữ anh hùng và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghề cá sa sút, thuyền hỏng nặng không thể ra khơi, chị chỉ có thể lái tàu du lịch trên sông Sài Gòn. Lênh đênh mãi, rồi chị cũng cập bến xứ người. Tôi tin người phụ nữ ấy cũng đã tìm được chốn neo đậu của đời mình, bởi vẻ đẹp can trường của chị có thể lay động bất cứ người đàn ông nào, miễn họ vượt qua cái ngưỡng gia trưởng và đừng đóng khung phụ nữ trong lồng kính.

Những người đàn bà tôi gặp trên các nẻo đường có mẫu số chung là cá tính, mạnh mẽ, sống vì người khác và luôn bao bọc những sinh linh yếu ớt. Trong thời đại lắm hoa hậu và đại gia, những giá trị thật mà họ theo đuổi quá khác biệt. Vậy mà tinh đời thay, có những kẻ vẫn tìm ra một nửa ấy.

NHẬT LỆ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/chuyen-doc-duong/chong-ngoai-633556.ldo