Chồng phụ bạc, ngọc nữ gánh món nợ sống đời cơ cực

Cuộc sống hiện tại của cô khiến nhiều người nghẹn ngào, thương cảm.

Nhiều ngọc nữ của làng điện ảnh bỏ nghề khi lấy đại gia. Có người được cuộc sống viên mãn đầy đủ nhưng có không ít người phải ôm mối hận hôn nhân, thậm chí sống cơ cực khi có tuổi, Trần Tú Văn là một người kém may mắn như vậy.

Trần Tú Văn sinh năm 1962, là nữ ca sĩ và diễn viên hàng đầu một thời của Hồng Kông. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình khi mới 17 tuổi và nhanh chóng có được thành công.

Cô bỏ túi hàng loạt vai diễn đình đám trong các bộ phim nổi tiếng như Thái cực Trương Tam Phong II, Đạt ma, Uyên nợ tình xa, Phong bao màu xanh, Đàn ông tuổi Dần, Hồ sơ công lý, Thiên trường địa cửu, Ngày mai trời lại sáng, Mộc Quế Anh…

Cô cũng có trong tay hàng loạt giải thưởng danh giá của làng điện ảnh và được đánh giá là người đẹp hoàn mỹ có cả tài năng và nhan săc khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Thời điểm đó, cô làm mưa làm gió làng giải trí và là gương mặt kiếm bộn tiền nhờ danh tiếng của mình.

Bước ngoặt của cuộc đời cô là chuyện kết hôn với doanh nhân Lâm Quốc Hùng và bỏ làng giải trí. Khi chồng làm ăn thất bại cô vẫn luôn ở bên cạnh nhưng chỉ nhận lại sự phụ bạc từ người mình yêu thương.

Ở tuổi 52, Trần Tú Văn cố gắng trở lại nghiệp diễn và may mắn được công chúng đón nhận dù nhan sắc tàn phai theo năm tháng. Tuy nhiên, những tháng ngày này cũng không kéo dài.

Hiện cô đang sống những tháng ngày nghèo khổ trong một xóm trọ nghèo nàn. Không việc làm, không nhà cửa, chồng bỏ đi để lại món nợ khổng lồ, một mình nuôi con… là những gì nói về cô hiện tại.

Cuộc sống hiện tại của cô khiến nhiều người nghẹn ngào, thương cảm.

Hình ảnh mưu sinh của Trần Tú Văn lúc tuổi xế chiều.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-dep/chong-phu-bac-ngoc-nu-ganh-mon-no-song-doi-co-cuc-3369265/