Chồng qua đời, 8 tháng sau vợ mới phát hiện ra điều bất ngờ

Chồng qua đời đột ngột vì mắc phải căn bệnh khó chẩn đoán, thế nhưng 8 tháng sau ngày anh chết, vợ anh mới phát hiện ra điều này...

Chị Steph Thompson, 24 tuổi, và anh Dan Muirhead, 29 tuổi, yêu nhau và đã kết hôn với nhau được hơn 2 năm, họ sống trong một căn nhà tại Plymouth, thành phố xinh đẹp bên bờ Devon, phía Tây nước Anh.

Cuộc sống của 2 người rất hạnh phúc và vui vẻ cho đến một ngày khi Steph thức dậy và phát hiện ra chồng của mình đang nằm bất động trên giường với cơ thể lạnh toát.

Kết quả khám nghiệm tử thi từ cơ quan chức năng địa phương một tháng sau đó cho biết anh Dan đã qua đời vì một tình trạng bệnh tim khó chẩn đoán.

Vợ chồng Steph Thompson và Dan Muirhead.

Cuộc sống của Steph bỗng chốc như sụp đổ. Đây là một cú sốc cực lớn đối với người phụ nữ này khiến cuộc sống của bị đảo lộn sau đó, cô đã mất tinh thần, không thể tập trung vào việc gì sau cái ngày mà Dan qua đời.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, chị đã dần lấy lại được bình tĩnh và quyết định bắt đầu một cuộc sống mới không có Dan.

Tuy nhiên, cuộc sống đó chưa được bao lâu thì chị Steph bất ngờ phát hiện ra rằng mình đang mang bầu đứa con của Dan.

Cơ thể ngày càng to hơn, chị có thể cảm nhận được điều đó nhưng cứ nghĩ rằng mình chỉ đang bị tăng cân.

Chị đã kể lại với mẹ của Dan về những cảm giác khó chịu, về những cơn đau bụng, bà nói rằng có thể chị đang mang bầu.

Để chắc chắn, chị đã hẹn gặp bác sĩ và được chẩn đoán đang mang bầu đến tháng thứ 8.

'Sau khi anh ấy qua đời, mọi thứ mà tôi nghĩ tới là những ký ức, kỷ niệm đã xảy ra giữa chúng tôi.

Tôi cảm thấy cơ thể mình như béo hơn, to hơn, thế nhưng tôi nghĩ rằng chỉ là do tôi đang bị tăng cân', chị Steph nói.

'Đến khi biết rằng mình đang mang bầu đứa con của anh ấy, tôi không kịp xoay sở và phản ứng ra sao, chỉ biết rằng mình vẫn còn có một phần của Dan.

Điều đó thật tuyệt với, chỉ tiếc anh ấy không được chứng kiến giây phút hạnh phúc này', chị nói tiếp.

8 tháng sau khi chồng qua đời, Steph mới nhận ra mình có bầu.

'Chúng tôi đã cố gắng để có em bé trong hơn 2 năm, Dan luôn luôn nói về việc có em bé với vẻ hào hứng, anh ấy sẽ thực sự hạnh phúc nếu biết mình được làm cha'.

Con gái của Steph chào đời vào ngày 11/2 vừa qua, cô bé được đặt tên là Jessie theo mong muốn của Dan.

'Jessie là cái tên mà chúng tôi đã bàn bạc với nhau sẽ là tên của em bé khi Dan còn sống, vì vậy tôi sẽ lấy cái tên này để tưởng nhớ đến anh ấy', chị nói.

Cô bé Jessie xinh xắn, đáng yêu chưa kịp nhìn thấy bố.

Vì thời gian biết mình có bầu đến ngày sinh Jessie quá gấp nên Steph không có thời gian để chuẩn bị cho việc sinh em bé và những thứ cần thiết sau này cho con.

Chị đã nói chuyện với tất cả bạn bè của anh Dan để nhờ giúp đỡ.

Chỉ hai tuần sau đó, chị đã có đủ những thứ cần thiết cho một đứa trẻ trong 6 đến 12 tháng đầu sau sinh để chăm sóc tốt cho đứa con của mình trong thời gian tới.

Theo Hàn Linh/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/vui/chong-qua-doi-8-thang-sau-vo-moi-phat-hien-ra-dieu-bat-ngo.html