Chồng trắng tay vì vợ sa vào 'bẫy tình' của trai 'đào mỏ'

Biết không thể giấu, Diệp nức nở thú nhận rằng em đã qua mặt tôi cặp bồ với trai trẻ, em không ngờ cậu trai ga lăng rót mật vào tai em mỗi lần hẹn hò, ái ân trong khách sạn lại là kẻ 'đào mỏ' chuyên nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Ba tôi mất vì bạo bệnh từ khi tôi còn nhỏ xíu, kỉ niệm về ba mờ nhạt trong tôi bởi tôi chỉ có thể tưởng tượng rồi chắp nối những câu chuyện về ba do bà ngoại và má tôi kể lại. Có điều khi bắt đầu hiểu biết tôi luôn ghi lòng lời nhắn nhủ của ba với má trước khi ba nhắm mắt rằng tôi là tất cả cuộc đời ba, má ở lại ráng chịu cực nuôi tôi ăn học, ba sẽ ngậm cười nơi chín suối nếu tôi thành đạt, nên người...

Má giữ lời hứa với ba ở vậy làm lụng nuôi tôi cho đến khi tôi có được tấm bằng đại học xây dựng, có việc làm cho thu nhập đủ sống. Còn phần tôi, tôi luôn dặn mình cố gắng phấn đấu sự nghiệp, tích cóp kinh tế mua được căn nhà trên phố để đón má lên phụng dưỡng tuổi già của má, rồi báo hiếu cho ông bà, tổ tiên, cho ba, má bằng một gia đình ấm êm, hạnh phúc của mình.

Giám đốc của công ty là một người đàn ông tài giỏi, năng động, luôn tôn trọng, nâng đỡ lớp trẻ nên bù lại nhân viên dưới quyền ông biết bảo ban nhau, biết đoàn kết giúp nhau trong công việc, vì vậy tiếng lành đồn xa, chưa bao giờ chúng tôi phải ngồi chờ hợp đồng mà các đối tác cứ tự tìm đến.

Sau 7 năm miệt mài cống hiến cho công ty, tôi đã mua được một căn hộ chung cư đủ rộng để thực hiện ước mơ của mình là đón má lên phố. Thế nhưng khi bộc bạch ý định của mình với má, má dứt khoát từ chối với lí do má ở lại quê lo thờ cúng, lo mồ mả cho ông bà, tổ tiên nội ngoại. Má hứa khi nào tôi lấy vợ, có con má sẽ lên vui cùng con cháu vài ba tháng. Thương má suốt đời chưa có ngày nghỉ ngơi nhưng chiều lòng má thỉnh thoảng ghé về thăm má, thăm quê tôi lại chu toàn tiền bạc, quà cáp đầy đủ cho má, chỉ có điều tôi chưa tìm được một nửa kia của mình để báo hiếu như mong ước của má với tôi.

Công việc bận rộn cứ cuốn tôi đi trong vòng quay tất bật, đến khi ngoảnh lại cái tuổi 30 đã gõ cửa đợi ngoài hiên nhà. Tôi vội lên kế hoạch ổn định cuộc sống riêng tư vì má đã sốt ruột giục giã mỗi lần má con gặp mặt và tự bản thân tôi cũng thấy mình không nên lần lừa, hứa hẹn với má nữa.

Người con gái tôi yêu tên là Diệp, em kém tôi 8 tuổi, em có bằng trung cấp xây dựng và chúng tôi quen nhau do cùng làm chung một công trình lớn có nhiều công ty tham gia. Diệp mỏng mày hay hạt, nói năng nhẹ nhàng, khéo nội trợ và rất biết chiều lòng tôi.

Sau một năm quấn quyết bên nhau tôi đón Diệp về căn hộ chung cư của mình bằng đám cưới đầm ấm, đầy đủ lễ nghi với sự chúc phúc của má tôi, ba, má vợ, cùng họ hàng bạn bè, đồng nghiệp đôi bên. Do đặc thù của nghề xây dựng, việc chúng tôi không cùng ăn, cùng ngủ một nhà thường xuyên xảy ra, có khi tôi đi công tác cả tuần, có lúc Diệp lại bận rộn ở công trường mấy ngày không ghé qua nhà được, tuy vậy tình cảm vợ, chồng chưa một giờ phai nhạt.

Tin tưởng ở kế hoạch tích lũy kinh tế để sinh em bé và hoàn thiện tổ ấm, tôi đưa hết tiền mừng cưới, tiền tiết kiệm và cả tiền lương, thưởng của tôi cho Diệp giữ. Hàng tháng tôi chi tiêu dè sẻn hết mức cho nhu cầu cá nhân mình.

Vậy mà sau gần 2 năm làm vợ, Diệp chưa kịp có bầu để mang tin vui đến cho gia đình tôi thì em đã khiến tôi chết đứng vì tay trắng. Ngày hôm qua tôi nhận được giấy báo thanh toán nợ của cơ sở cho vay tín dụng đen, số tiền khá lớn khiến tôi choáng váng.

Biết không thể giấu chồng, Diệp nức nở thú nhận rằng em đã qua mặt tôi cặp bồ với trai trẻ, em không ngờ cậu trai ga lăng rót mật vào tai em mỗi lần hẹn hò, ái ân trong khách sạn lại là kẻ "đào mỏ" chuyên nghiệp để rồi khi tiền nhà hết em phải vay thêm bên ngoài để giữ tình trẻ...Có thật Diệp của tôi ngay thơ đến độ em sập bẫy kẻ lửa đảo? Hay tôi quá tin vợ mà bị em lừa?

Ngọc Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/chong-trang-tay-vi-vo-sa-vao-bay-tinh-cua-trai-dao-mo-1323060.tpo