Chồng U70 hay hục hặc vì 'chuyện ấy'

Ở tuổi này, tôi không còn ham muốn gì, nhiều khi cảm thấy sợ hãi khi gần gũi chồng, nhưng chồng tôi lại ngược lại…

Vợ chồng tôi đều gần 70 tuổi và đã có con cháu đề huề. Mọi người nhìn vào thì luôn nói gia đình chúng tôi hạnh phúc. Nhưng thực sự chúng tôi dù đã già, nhưng nhiều khi vẫn "cơm không lành, canh không ngọt". Mà nguyên nhân cũng do vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối.

Cuộc sống của vợ chồng tôi bây giờ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi (ảnh minh họa - Phụ nữ Việt Nam)

Tôi cứ tưởng tuổi già, con cháu đông đủ thì được yên ổn tuổi già, nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi bây giờ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Còn chồng tôi thì chắc cũng chẳng vui vẻ gì. Cách đây vài năm, tôi cứ nghĩ cố chịu đựng rồi khi có tuổi, chồng tôi sẽ giảm nhu cầu nhưng không phải vậy. Cũng có lúc tôi cũng định đi tư vấn bác sỹ nhưng chưa vượt qua được ngại ngần, chỉ sợ mọi người biết chuyện thì chỉ có nước "chui xuống đất".Ở tuổi này, tôi không còn ham muốn gì, nhiều khi cảm thấy sợ hãi khi gần gũi chồng. Nhưng chồng tôi thì ngược lại, dù tuổi cao nhưng ông ấy dường như không giảm nhu cầu sinh lý nhiều so với thời trẻ. Khi tôi không đáp ứng được nhu cầu của chồng, ông ấy sinh ra cáu bẳn, hay "đá thúng, đụng nia". Nhiều khi con cháu về chơi, thấy bố mẹ bất hòa chúng nó cũng không được vui.

Không biết chồng tôi đến bao giờ mới chịu "già", tôi phải làm gì để cuộc sống tuổi già được vui vẻ./.

Theo My Lan (vov.vn)

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/tam-su/chong-u70-hay-huc-hac-vi-chuyen-ay-20200201144219369.htm