Chồng yêu chiều hết mực nhưng vẫn ăn nằm với gã gia sư

Mặc dù Tuấn rất yêu chiều Hà, nhưng anh thường xuyên phải đi công tác khiến Hà có cảm giác thiếu thốn. Cảm giác ấy khiến Hà rơi vào vòng tay của cậu gia sư của chính con mình.

Hà và Tuấn bằng tuổi nhau. Hà là người rất dễ lấy được cảm tình của người đối diện với giọng nói dịu dàng và nụ cười thân thiện.

Hơn 10 năm chung sống, Tuấn chưa hề nặng lời với Hà lần nào. Vì tính chất công việc xây dựng nên Tuấn thường xuyên phải đi công tác, chính vì vậy, mỗi lần về nhà Tuấn cực kì yêu chiều Hà. Tất thảy mọi việc trong nhà Tuấn đều nghe lời vợ.

Khi con trai bước vào lớp 4, Hà đã tìm thầy dạy thêm môn toán cho con để sang cấp 2 thi vào trường chọn. Sau nửa tháng theo công trình ở phía Nam, Tuấn về đến nhà đã thấy vợ ra đón và ra dấu yên lặng để con trai học thêm với thầy trên gác. Hà cho biết thầy có kinh nghiệm, được nhiều phụ huynh mời mọc, mặc dù thầy mới có 28 tuổi, nghĩa là kém vợ chồng Tuấn đến 7 tuổi.

Qua vài lần tiếp xúc, Tuấn cũng có cảm tình với thầy, một thanh niên trí thức, cư xử đúng mực. Cuối học kì I năm lớp 4, con trai đạt học sinh giỏi, đặc biệt là môn toán, nhận được nhiều lời khen của cô giáo khiến vợ chồng Tuấn mừng lắm. Nhân ngày nghỉ Tuấn giục vợ làm món ăn tươi và mời thầy giáo trẻ đến chung vui cùng gia đình.

Trong bữa cơm thân mật đó, Hà đã đề nghị thầy cho mình được nhận thầy là em kết nghĩa, bởi nhà Hà cả 3 chị em đều là gái. Thấy vợ vui khi thầy giáo trẻ nhận lời, nên Tuấn cũng ủng hộ ý kiến đó của vợ. Từ khi có cậu em kết nghĩa, nhà Tuấn luôn có hoa tươi, Hà luôn có quà, nay thì cái túi xách đắt tiền, mai lại bộ phấn son hàng hiệu, hoặc chai nước hoa nghe đâu đến cả triệu đồng…

Thế rồi một buổi chiều, do có việc đột xuất ở công ty nên Tuấn phải bỏ dở chuyến công tác để về theo lệnh giám đốc, Tuấn tranh thủ ghé qua nhà lấy tài liệu thì đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ và cậu em kết nghĩa đang âu yếm nhau trên chính chiếc giường của vợ chồng Tuấn.

Tuấn đã ra lặng lẽ khỏi nhà mà không hề nói với vợ một lời nào dù Hà khóc nức nở quỳ xin tha tội.

Ảnh minh họa

Cũng giống Hà, Thu bị “say nắng” chính anh chàng gia sư của con gái. Điều khác là, Thu rơi vào lưới tình với thầy gia sư bởi vì quá cô đơn.

Thu lấy Bình đã được hơn 11 năm, những năm ấy trôi qua với nỗi chán chường, tẻ nhạt. Bình không những không kiếm ra tiền, mà còn thờ ơ trong việc quan tâm chăm sóc gia đình và trong chuyện chăn gối. Cho nên Thu chỉ sinh một đứa con gái, nay đã 10 tuổi.

Gia đình giục giã đẻ thêm nhưng Thu không muốn, phần quá thất vọng về chồng, phần quan trọng hơn cả là Bình yếu sinh lý. Bình mới 35 tuổi nhưng anh hầu như không đáp ứng nổi cho vợ. Bình đã đi khám và điều trị, nhưng không có gì khả quan cả. Chán chường, Bình đi làm ăn xa, 3- 4 tháng mới về nhà một lần.

Con gái Thu rất thích âm nhạc, thấy con mê mẩn nên Thu mời gia sư về dạy cho con. Cậu gia sư kém Thu 6 tuổi, đang là giảng viên của một trường cao đẳng nghệ thuật. Một tuần cậu ấy có 3 buổi dạy thêm cho con gái Thu. Vẻ bề ngoài chân chất, có trách nhiệm nên Thu rất quý và đối xử như một người em trai.

Thời gian trôi đi, tình cảm của Thu dành cho cậu gia sư mỗi ngày một lớn thêm. Hình như cậu cũng biết tình cảm của Thu, cậu cũng quan tâm tới Thu nhiều hơn.

Có hôm cậu gia sư đến chơi khi con gái Thu vẫn trên lớp. Nhà chỉ có hai chị em, đang nói chuyện, Thu bất ngờ bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình trìu mến, tim Thu bỗng đập loạn xạ. Còn cậu ngượng ngùng nắm tay Thu và nói rằng: “Em rất thương cho hoàn cảnh của chị. Em nghĩ chắc chị cũng rất cô đơn, em có thể chăm sóc cho chị…”.

Thu cảm thấy bối rối và rung động. Ngày hôm đó, sau một lúc trò chuyện nữa, Thu và cậu gia sư đã có quan hệ tình dục với nhau. Thực sự là đã quá lâu rồi, Thu mới được thoả mãn như vậy. Mối quan hệ này càng ngày càng sâu đậm khó dừng lại.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cho đến một hôm, lúc dọn dẹp nhà cửa Thu bất ngờ phát hiện cuốn nhật ký của con gái, trong đó, cô bé viết về chuyện mẹ và thầy gia sư có vấn đề. Thu sững sờ vì con gái tuy nhỏ nhưng đã rất nhạy cảm. Bình thì cứ 3 tháng vẫn về nhà một lần, tuy không quan hệ nhưng vẫn chăm sóc vợ con.

Thu đứng giữa sự dằn vặt sợ chồng và con gái phát hiện ra, nhưng cô cũng khó có thể thoát ra khỏi cơn cuồng say với thầy giáo trẻ.

Các chuyên gia tâm lý đã đưa ra rất nhiều cách để có thể giúp các trường hợp "say nắng" như Hà và Thu:

Cắt đứt liên lạc

Nên cắt đứt toàn bộ liên lạc với đối tượng kia càng sớm càng tốt. Anh ta có tìm ra bạn hay không đó là việc của anh ta, còn việc bạn có “tiếp tay” cho anh ta hay không lại hoàn toàn ở bạn.

Tránh “đụng chạm” thân thể

Nếu ở cạnh một người mà bạn đang “say nắng”, việc giả vờ “vô tình” chạm vào người đó sẽ khiến bạn cực kì thích thú. Bởi vậy, để tránh tình cảm phát triển ngoài ý muốn, hãy tránh những đụng chạm không cần thiết.

Nghĩ tới những điểm xấu

Ai cũng có khuyết điểm cả, kể cả người bạn đang “chết mê chết mệt”. Cho nên, một cách để “trốn tình” chính là hãy suy nghĩ tới những khuyết điểm của người đó. Đặc biệt là những khuyết điểm “xin lỗi chịu không nổi” của họ. Ví dụ như: hay móc mũi, ở dơ, keo kiệt, gia trưởng, khó chịu… Nghĩ đến những điều đó, có thể bạn sẽ tự làm cho bản thân mình bỏ cuộc.

Dành thời gian nhiều hơn cho con cái

Một người phụ nữ khi say nắng có thể không còn cảm giác thiết tha với chồng nhưng với con thì lại không như thế. Với phụ nữ, con cái chính là điều quan trọng nhất đối với họ. Vì vậy hãy dành nhiều thời gian ở bên các con hơn. Bạn sẽ không thể dạy con về lòng trung thực nếu bản thân đang dối trá. Bạn cũng sẽ không muốn con mình lớn lên bị lừa dối bởi chính người bạn đời của mình, phải vậy không?

Nghĩ tới bản thân mình

Chắc chắn là có lý do để lý trí cản bạn không tiến tới với một đối tượng nào đó. Đương nhiên những lúc “tỉnh táo”, lý trí sẽ luôn dẫn đường cho bạn. Nhưng những trường hợp bạn quá say mê với cơn “cảm nắng”, hãy nhắc bản thân nhớ rằng vì sao bạn phải tránh xa mối quan hệ này. Đây là một cách vô cùng hiệu quả.

Hẹn hò riêng với chồng

Hãy có những buổi hò hẹn riêng với chồng, hãy tập nhìn thẳng vào mắt chồng và nói với anh về những chuyện bên ngoài con cái, cơm áo gạo tiền. Hãy nghĩ rằng nếu bạn có thể cho người ngoài những cơ hội làm điều đó thì tại sao không thể cho chồng bạn cơ hội, anh ấy là người đã ở bên và cùng bạn vượt qua bao nhiêu khó khăn cơ mà.

Lily (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/chong-yeu-chieu-het-muc-nhung-van-an-nam-voi-ga-gia-su-20170908161807089.htm