Chú bảo vệ bất ngờ nổi tiếng vì 'thổi hồn' cho những vật vô tri trong công viên

Những lần nhìn thấy Lý Bình vẽ tranh, du khách đều tỏ vẻ thán phục và nhất thời không thể tin một nhân viên bảo vệ lại có tài đến vậy.

Một nhân viên bảo vệ lớn tuổi ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) được nhiều người gọi là "Chú họa sĩ bảo vệ" và "Thần bút".

Sống hơn nửa đời người, Lý Bình không thể ngờ rằng, đi xa xứ làm việc 4 năm, bây giờ đột nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội vì đã tạo ra những “tuyệt tác” khắp các công viên ở thành phố công nghệ hiện đại bậc nhất đất nước tỷ dân.

Trong 2 năm liền, Lý Bình đã vẽ hơn 300 bức tranh vô cùng sống động trong các công viên khác nhau ở Thâm Quyến.

Nắp giếng, hộp phân phối điện, bức tường... đều trở thành nơi sáng tạo của Lý Bình.

Lý Bình (52 tuổi) đến từ Hồ Bắc, rời quê hương vào năm 2019, lần đầu tiên đến Thâm Quyến để làm việc. Trước kia ông từng làm thiết kế, khi còn trẻ học mỹ thuật. Ông vốn định đi theo lĩnh vực nghệ thuật, đến làng sơn dầu Đại Phân tìm việc làm, nhưng không ngờ mọi thứ chẳng hề dễ dàng như tưởng tượng.

Không tìm được việc làm phù hợp, Lý Bình bèn nộp CV và đã được tuyển dụng làm nhân viên bảo vệ tại công viên Thâm Quyến.

Sau khi trở thành bảo vệ, nhìn thấy nắp giếng, tường vách trong công viên “trần truồng” đến tội nghiệp, không phù hợp khi hiện diện trong phong cảnh đẹp của công viên, Lý Bình nảy ra ý tưởng vẽ tranh lên những nơi đó và đã bàn bạc với đồng nghiệp.

Quản lý công viên Thâm Quyến nghe được ý tưởng này và rất ủng hộ. Thế là ban quản lý đã cho phép Lý Bình bắt đầu sáng tạo, nhưng không nghĩ rằng ông có thể vẽ ra nhiều tác phẩm đầy bất ngờ như vậy, thậm chí còn thu hút nhiều khách tham quan đến công viên hơn.

Công viên Thúy Trúc là công viên đầu tiên Lý Bình làm việc và là nơi tác phẩm đầu tiên ra đời.

Lý Bình thử sức trổ tài trên một bức tường trống. Ông vẽ thêm dây leo xanh mướt và hoa nhỏ, nhìn tổng thể hiện lên rất giống thật. Thành quả khiến ông và ban quản lý vô cùng hài lòng.

Kể từ đó, ngoài nhiệm vụ tuần tra an ninh, vẽ tranh chính thức trở thành một phần của công việc của Lý Bình.

Dần dần, những bức tranh của Lý Bình không chỉ dừng chân ở công viên Thâm Quyến, mà đã lan rộng đến Viên Bác Viên, công viên Liên Hoa Sơn. Thậm chí có rất nhiều công viên và tổ chức lớn nhỏ khác mời ông đến vẽ. Trong 2 năm, Lý Bình đã vẽ hơn 300 bức tranh trong các công viên khác nhau.

Gần đây, Lý Bình đã được chuyển đến bộ phận quy hoạch để lên kế hoạch cho việc cải tạo diện mạo của công viên. Lý Bình tuần tra an ninh vào buổi sáng và vẽ tranh vào buổi chiều.

Khi sáng tạo, ông thiết kế các hình vẽ khác nhau dựa theo môi trường xung quanh. Ví dụ, nơi có tre sẽ vẽ gấu trúc, nơi có cây sẽ vẽ thêm bướm và hoa, nơi có trẻ em đến nhiều sẽ vẽ động vật nhỏ.

Những lần nhìn thấy Lý Bình vẽ tranh, du khách đều tỏ vẻ thán phục và nhất thời không thể tin một nhân viên bảo vệ lại có tài đến vậy.

"Tôi không ngờ rằng niềm đam mê của mình lại được thỏa sức tung hoành ở các công viên trong thành phố, nếu không phải ban quản lý thừa nhận thành quả của tôi thì điều này đã không xảy ra".

Đồng thời, Lý Bình chia sẻ ông rất biết ơn thành phố Thâm Quyến vì đã bao dung người thất nghiệp như ông. Thâm Quyến là thành phố cởi mở, cho người đến đây cơ hội để phát triển. Đáng quý hơn, nó đã cho ông cơ hội góp phần tô điểm thành phố và mang đến niềm vui cho mọi người

Hiện tại, Lý Bình dự định sẽ học một vài kỹ năng chuyên môn, vừa giúp ông có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền vừa hoàn thiện bản thân. Với ông, tuổi tác không phải là giới hạn, điều mấu chốt là con người dám thể hiện bản lĩnh của mình hay không.

Nguồn: Sohu, Thepaper

Trung Hạ

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chu-bao-ve-bat-ngo-noi-tieng-vi-thoi-hon-cho-nhung-vat-vo-tri-trong-cong-vien-20221016173447245.htm